Mất mạng chỉ vì cốc bia

Đoàn Nga| 17/08/2015 19:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy Kiều Đức Vinh không chịu bán bia cho mình lại còn lớn tiếng lăng mạ, ông Xuân xông tới đẩy vào mặt chủ quán, không ngờ lại bị Vinh đẩy lại ngã đập đầu xuống đường dẫn đến tử vong.

Tối ngày 5/6/2014, sau khi liên hoan cùng Hội cựu quân nhân, ông Kiều Ngọc Xuân, 47 tuổi (ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ), ra quán bán hàng giải khát của vợ chồng Kiều Đức Vinh, 27 tuổi (cùng ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ) chơi thì gặp anh vợ chồng anh Kiều Chí Chung đang ngồi uống nước tại đây.

Thấy ông Xuân, anh Chung mời vào uống bia. Tuy nhiên, do thấy ông Xuân có dấu hiệu say rượu nên vợ Vinh là chị Hương không muốn bán, liền nói “nhà cháu hết bia rồi”.

Bực tức vì chị Hương không bán bia cho mình, ông Xuân lớn tiếng mắng chửi vợ chồng Vinh. Thấy thái độ hung hăng của ông Xuân, Vinh mắng “ông nát vừa thôi”. Nghe Vinh mắng, ông Xuân đặt con gái mới 18 tháng tuổi trên tay xuống đất, xông tới đẩy vào mặt Vinh, Vinh liền hất tay rồi đẩy vào người ông Xuân khiến nạn nhân loạng ngã đập đầu xuống vỉa hè, bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị chấn thương sọ não nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Ngày 20/5/2015, tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Phúc Thọ đã tuyên phạt Kiều Đức Vinh, 8 năm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngay sau phiên sơ thẩm, Vinh đã làm đơn kháng cáo, gia đình bị hại cũng làm đơn kháng cáo đề nghị chuyển tội danh của Vinh sang tội “Giết người”.

Mất mạng chỉ vì cốc bia

Kiều Đức Vinh tại phiên xét xử

Tại phiên phúc thẩm ngày 17/8, bị cáo Vinh cho rằng chỉ đẩy nhẹ với mục đích muốn ông Xuân ra về để vợ chồng anh ta tiếp tục bán hàng chứ không có ý định sát hại nạn nhân và khi phạm tội đang trong trạng thái bị “bị kích động”, do đó Vinh đã kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Cho rằng lời khai trên chưa thỏa đáng, chị Trần Thị Nguyệt (vợ nạn nhân) bức xúc, kể lại tối xảy ra sự việc, chị đi tìm con gái thì phát hiện chồng nằm ngã sõng xoài trên vỉa hè trước nhà Vinh.

“Lúc tôi chạy đến cùng mọi người thấy anh ấy có vết bầm ở bả vai, gò má bị xây xát, sống mũi bầm tím và có vết chẩn sưng nề sau gáy. Những dấu vết này không thể do ngã đập xuống nền vỉa hè đường tạo nên”, chị Nguyệt nói. Nghi ngờ cái chết của chồng do ngoại lực tác động, chị Nguyệt đề nghị đổi tội danh bị cáo sang tội “Giết người” và yêu cầu tăng án phạt, tăng số tiền bồi thường.

Sau khi nghị án, TAND thành phố Hà Nội quyết định tuyên y án sơ thẩm, bác bỏ kháng cáo của bị hại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất mạng chỉ vì cốc bia