Người đàn ông sống với chiếc kéo nằm trong bụng suốt 12 năm

Hà Kim| 15/12/2014 07:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong hơn một thập kỷ người đàn ông Kazakhstan phải chịu những con đau dữ dội sau khi ăn no, nhưng ông không bao giờ biết tại sao cho mãi tới gần đây...

Ông Karp Ponomaryov, 53 tuổi người Kazakhstan đã trải qua một cuộc phẫu thuật cách đây 12 năm. Ca phẫu thuật đã cứu sống tính mạng ông và ông rất hài lòng với sức khỏe hiện tại. Duy chỉ có một điều, mỗi lần ông ăn no xong là ông lại đau bụng.

Người đàn ông sống với chiếc kéo nằm trong bụng suốt 12 năm

Chiếc kéo bỏ quên trong bụng 12 năm

Cách đây 1 tháng, ông đột nhiên cảm thấy ăn không ngon miệng và giảm cân nhanh. Karp quyết định đi khám. Và thật bất ngờ, bác sỹ chụp X quang, Baurzhan Aybaev cho biết, có một chiếc kéo đã bị “để quên” trong bụng ông từ rất lâu rồi. Có thể nó bị bỏ quên trong lần phẫu thuật gần nhất cách đây 12 năm của ông Karp.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này”, vị bác sỹ cho hay  “Nếu chỉ là một miếng gạc hoặc miếng bông thì có thể chấp nhận được nhưng đằng này là cả một cái kéo. Lẽ ra nó phải được phát hiện và lấy ra từ lâu rồi.” Tuy nhiên, vị bác sỹ này cũng cho biết, bác sỹ phẫu thuật cho ông Karp đã về hưu và mất cách đây 3 năm rồi.

 

Người đàn ông sống với chiếc kéo nằm trong bụng suốt 12 năm

Lẽ ra nó phải được phát hiện và loại bỏ từ lâu rồi

Dù vậy, ông Karp cho biết, ông sẽ xem xét để kiện bệnh viện nhưng trước mắt ông phải làm phẫu thuật để lấy chiếc kéo ra đã.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông sống với chiếc kéo nằm trong bụng suốt 12 năm