Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

Lan Trần| 10/05/2015 06:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Man United đã chấm dứt được chuỗi trận thua thảm khi giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace trong trận đấu ở vòng 36 Premeir League đêm qua, 9/5.

M.U buộc phải thắng trong chuyến thi đấu trên sân nhà của Crystal Palace bởi Liverpool đã phả hơi nóng sau gáy hòng nhăm nhe chiếm suất tham dự Champions League mùa sau. Chính vì vậy, Quỷ đỏ đã nhập cuộc mạnh mẽ và có được lợi thế trước với một tình huống được hưởng phạt đền ở phút 11, do trung vệ của Crystal Palace là Scott Dann để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Juan Mata sút phạt thành công mở tỉ số cho Quỷ đỏ.

Sau bàn thắng, cả hai đội tiếp tục lối chơi ăn miếng trả miếng, tuy nhiên M.U vẫn lấn lướt và có tỉ lệ cầm bóng là 60%. Nhưng khi chưa có được thêm bàn thắng, Quỷ đỏ đã phải chịu tổn thất về lực lượng do Luke Shaw bị đau phải rời sân ở phút 40. Sang đầu hiệp hai, lại thêm Wayne Rooney dính chấn thương bắp đùi. HLV Van Gaal buộc lòng phải đưa Johny Evans và Falcao vào thay thế.

Do mất đi trụ cột, M.U chơi chậm lại và để Crystal Palace lấy lại thế trận. Đến phút 50, Quỷ đỏ suýt phải trả giá khi Bolasie thoát xuống tung cú dứt điểm về phía cầu môn của thủ thành De Gea, nhưng bóng đã đi không trúng đích. Vừa thoát thua, chỉ bảy phút sau, Smalling lại phạm lỗi với Glenn Murray và đội chủ sân Selhurst Park được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm. Jason Puncheon sút phạt hiểm hóc đưa bóng vượt qua hàng rào vào lưới, gỡ hoà 1-1 cho Crystal Palace.

Bàn thắng khiến đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn và liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn De Gea. Ở phút 61, nếu cú sút của tiền vệ McArthur thêm chút chính xác, M.U đã phải nhận thêm bàn thua thứ hai.

Trong lúc hàng thủ đang lóng ngóng trước các đợt tấn công của Crystal Palace, thì bất ngờ ở phút 78, từ quả tạt bên cánh trái của Ashley Young, Marouane Fellaini  đánh đầu chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U.

Bị mất điểm, Crystal Palace nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, sự xuất sắc của De Gea đã giúp cho M.U bảo toàn được nguyên vẹn chiến thắng 2-1 cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Có được ba điểm sau trận này, M.U đã có tổng điểm là 68, đứng thứ 4 trên BXH và nới rộng khoảng cách với đội đứng sau là Liverpool thành 7 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Và nếu Liverpool thất bại trước Chelsea, Quỷ đỏ đã cầm chắc được chiếc vé tham dự Champions League mùa sau.

Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

Juan Mata sút phạt 11m...

Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

mang về cho M.U bàn thắng mở tỉ số

Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

Jason Puncheon sút phạt hiểm hóc

Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

đưa bóng qua hàng rào vào góc xa gỡ hoà cho Crystal Palace

Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

Marouane Fellaini đánh đầu chuẩn xác ...

Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U

Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

Luke Shaw bị đau phải rời sân ở phút 40

Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

Rooney cũng dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu ở phút 46

   Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1

Bằng trận thắng này, M.U đã nới rộng khoảng cách với Liverpool thành 7 điểm  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh M.U thắng Crystal Palace 2-1: Quỷ đỏ giữ vé dự C1