Mâu thuẫn khi con đến đón về ăn cơm, bố chém chết con trai

Hà An| 03/03/2016 20:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Là một người chăm chỉ, hiền lành, phúc hậu nên ông Lĩnh được mọi người xung quanh quý mến. Chỉ vì một phút bột phát, không kiểm soát được hành vi, ông đã tước đi mạng sống của chính con trai mình.

Ngày 3/3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Xuân Lĩnh (SN 1963, ngụ tại thôn 6, xã Hà Hải, huyện Hà Trung) về tội “Giết người”.

Mâu thuẫn khi con đến đón về ăn cơm, bố chém chết con trai

Bị cáo Trịnh Xuân Lĩnh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10/08/2015, anh Trịnh Xuân Lực sau khi đi liên hoan ở nhà bạn về nhà thì bà Phạm Thị Bình (là mẹ của anh Lực) bảo anh ra gia trại nhà ông Trịnh Xuân Lộc đón bố là ông Trịnh Xuân Lĩnh về ăn cơm.

Khi anh Lực đi xe máy ra đón nhưng bố không về, dẫn đến hai bố con cãi nhau, lời qua tiếng lại. Do bực tức lại có hơi men trong người, Lực lao vào bóp cổ ông Lĩnh.

Ông Lĩnh gạt được tay anh Lực ra và lấy chiếc đòn gánh đánh mạnh nhiều nhát vào đầu anh Lực rồi hai bố con vật lộn dưới sân. Ông Lĩnh vùng dậy thoát ra được lấy con dao ở hè nhà chém nhiều nhát vào vùng đầu làm anh Lực gục tại chỗ.

Sau đó, Trịnh Xuân Lĩnh dùng gậy luồng đẩy xác anh Lực xuống kênh mương nước rồi bỏ trốn về nhà.

Đến tối muộn chỉ thấy chồng về ăn cơm mà không thấy con, bà Phạm Thị Bình cùng người thân đi tìm và phát hiện anh Lực chết dưới kênh nước.

Ngày hôm sau, ông Trịnh Xuân Lĩnh đến cơ quan công an đầu thú, thành khẩn khai báo tất cả hành vi phạm tội của mình.

Phiên tòa ngày 3/3 diễn ra trong nước mắt. Ông Lĩnh dáng người gầy gò, đôi mắt thất thần đứng liêu xiêu trước vành móng ngựa. Phía dưới, người vợ của anh Lực (cũng là con dâu của bị cáo) khóc cạn nước mắt, đau đớn trước cảnh mới chung sống cùng chồng 3 tháng và giờ vĩnh viễn chia xa.

Theo bà Phạm Thị Bình, đại diện cho cả phía bị cáo và người bị hại cho biết, kể từ khi đi bộ đội trở về địa phương, ông Lĩnh mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Bình thường ông vốn là người hiền lành, nhưng khi bệnh tình tái phát là ông chửi mắng, dọa đánh đập vợ, con. Chính vì thế, ông và con trai cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhưng bà không ngờ tới cảnh bi kịch đau đớn đến tận tâm can là bố giết con. Nghe bà nói, những người tham dự phiên tòa không ai kìm được nước mắt.

Trước lời luận tội của đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa, ông Lĩnh chỉ biết cúi đầu: “Bị cáo rất hối hận, xin được sự khoan hồng của pháp luật”.

Là người chưa có tiền án, tiền sự, trước và trong khi gây án bị cáo bị bệnh tâm thần phân liệt, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, có thái độ thành khẩn khai báo... là những tình tiết được luật sư bào chữa đưa ra nhằm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và tuyên bị cáo Trịnh Xuân Lĩnh chịu mức án 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn khi con đến đón về ăn cơm, bố chém chết con trai