Ẩu đả khi đi đòi nợ, người chết kẻ đi tù

M.Hùng| 15/09/2016 15:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Quách Mạnh Hùng (SN 1976, trú tại Tổ 5, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 9/2011, Nguyễn Văn Đức (SN 1987, Trú tại Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) có tham gia cá độ bóng đá qua mạng và nợ Nguyễn Vân Dũng (SN 1984, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) 50 triệu đồng.

Do Đức không có tiền trả và trước đó, Dũng có nợ Nguyễn Đức Thiện (SN 1984, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) số tiền 50 triệu đồng, nên Nguyễn Vân Dũng và Nguyễn Văn Đức đã đến nhà Nguyễn Đức Thiện thỏa thuận chuyển số tiền Đức nợ Dũng (50 triệu đồng) cho Thiện, Thiện đã đồng ý. Nhiều lần Nguyễn Đức Thiện đến nhà Nguyễn Văn Đức để đòi tiền, nhưng không đòi được.

Ẩu đả khi đi đòi nợ, người chết kẻ đi tù

Bị cáo Quách Mạnh Hùng tại phiên tòa xét xử 

Đến 9h30’ ngày 23/1/2013, sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Đức Thiện rủ Nguyễn Vân Hoàng (SN 1993, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội), Đàm Vân Tráng và Nguyễn Đức Tranh (đều trú tại Phú Lãm Hà Đông, Hà Nội) vào nhà của Nguyễn Văn Đức để đòi nợ.

Khi đến nhà Đức, Hoàng và Tranh đứng ở ngoài cổng còn Thiện và Tráng đi vào dãy nhà trọ (vợ chồng Đức xây để cho thuê) tìm Đức nhưng không thấy. Chị Dương Thị Hòa (vợ của Đức) và Nguyễn Văn Tú (anh trai của Đức) nói Đức không có nhà nhưng Thiện và Tráng không tin rồi tiếp tục đi xung quanh khu nhà trọ để tìm Đức.

Đến phòng trọ số 2 không có Đức mà chỉ có Quách Mạnh Hùng đang ngồi cách cửa khoảng 1m. Hùng đã hỏi Thiện: “Tìm gì?”. Thiện nói: “Việc của ông à?” và cho rằng Hùng là người nhà của Đức, cố tình che giấu Đức không cho Đức gặp Thiện nên giữa Thiện và Hùng đã có lời qua tiếng lại.

Thấy vậy Tráng, Tranh và Hoàng cùng đi vào và cãi nhau với Hùng rồi Tráng đá nhẹ vào người Hùng. Bị đá Hùng liền lấy một con dao được làm bằng inox, dài khoảng 30cm, rồi vung dao chém về phía Thiện, Tráng; Thiện đã lùi ra sau để tránh.

Hùng tiếp tục vung dao chém nhiều nhát vào đầu Tráng, Tráng đưa tay lên ôm đầu thì bị Hùng chém trúng vào cổ tay trái. Tráng cùng Thiện ôm giữ tay của Hùng và đánh vào tay cầm dao của Hùng nhưng không được. Hùng tiếp tục vung dao chém ngược ra đằng sau. 

Thiện đã ôm người Hùng và đẩy Hùng vào gần tường, giằng co với Hùng làm con dao rơi xuống đất nhưng Hùng vẫn nhặt được con dao. Cùng lúc đó, anh Nguyễn Văn Hoàng chạy vào để can ngăn thì bị Hùng vung dao chém 1 nhát trúng cổ.

Thấy vậy Tranh đã lao vào để tước dao của Hùng thì bị Hùng chém 1 nhát vào tay và dùng chân đạp 1 nhát vào bụng. Chị Hòa và anh Tú xông vào can ngăn cũng bị Hùng vung dao chém gây thương tích.

Thấy vậy, Tranh đã chạy đi ra ngoài cổng để nhặt cây gậy, đập vào tay cầm dao của Hùng, khiến dao rơi xuống đất. Sau đó, Tráng dùng sống dao đánh vào đầu Hùng khiến Hùng bỏ chạy.

Ngay sau đó, Thiện đã đưa anh Tráng đi cấp cứu, còn Tranh đưa anh Hoàng cấp cứu trong viện 103.

Hậu quả, anh Hoàng đã tử vong ngay sau đó; còn anh Tráng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong nhưng tổn hại sức khỏe 22%.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng vẫn quanh co không nhận tội và cho rằng mình bị oan. Tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án và các tình tiết có liên quan, HĐXX vẫn có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Quách Mạnh Hùng phạm tội “Giết người” và tuyên phạt bị cáo Quách Mạnh Hùng tù chung thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ẩu đả khi đi đòi nợ, người chết kẻ đi tù