12 năm tù cho Thượng úy công an đá chết đồng nghiệp

Đoàn Nga| 25/04/2015 15:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tới gặp anh Biên đòi nợ, bị anh Biên phẩy tay quát “đi ra”, Linh bực tức dùng chân đá mạnh vào cổ người đồng nghiệp khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh.

Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Chu Ngọc Linh (Thượng úy, cựu công an phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 16h 20 ngày 15/7/2014, Chu Ngọc Linh, 27 tuổi (nguyên cán bộ công an phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đến Công an phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gặp anh Nguyễn Xuân Biên là cảnh sát trật tự để đòi tiền.

Lúc này trong phòng nghỉ tập thể của Công an phường, ngoài anh Biên còn có các anh Vương Xuân Trí, Nguyễn Đình Chiểu và Đỗ Tuấn Anh. Khi Linh vào phòng thì anh Biên xuống bếp ăn của công an phường, bê đồ ăn về phòng ngồi ăn.

Linh tiến về phía anh Biên đang ngồi ăn cơm, đứng phía trước bàn uống nước nói: "Đưa em tiền để em đưa nó, hơn 5h nó gọi em rồi", anh Biên phẩy tay nói: "Đi ra". Anh Biên vừa dứt lời, Linh dùng chân phải đang đi giầy đá mạnh một cái, trúng vào vùng cổ bên trái của anh Biên làm nạn nhân ngã ngửa cổ ra sau.

Thấy vậy, anh Trí, Chiểu và Tuấn Anh vội can ngăn, đẩy Linh ra ngoài. Sau đó, các anh Trí, Chiểu, Tuấn Anh quay lại chỗ anh Biên thì phát hiện thấy nạn nhân mặt tím tái, người lịm đi, gọi không thấy phản ứng.

Anh Trí cùng mọi người vội đưa anh Biên đến cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long, sau đó anh Biên được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cấp cứu. Đến 20h 30 ngày 16/7, anh Biên tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai.

12 năm tù cho Thượng úy công an đá chết đồng nghiệp

Cựu cảnh sát phải ra hầu tòa vì đá chết đồng nghiệp

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân chết của nạn nhân là do chảy máu não, phù não, tụt hạnh nhân tiểu não do chấn thương sọ não kín, trên người có nồng độ rượu trong máu. Cơ thể hình thành thương tích vùng đầu do vật dày tác động gây ra.

Tại phiên tòa hôm 9/2, diễn ra trong sự căng thẳng của phía bị hại. Mặc dù gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình 170 triệu đồng và tại phiên tòa cũng có nhã ý bồi thường thêm 50 triệu đồng nhưng đại diện gia đình bị hại đã từ chối số tiền này.

Gia đình bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 1 tỷ đồng bao gồm tiền mai táng phí, tiền tổn hại về tinh thần, tiền sang cát… Cũng theo bố nạn nhân, không có căn cứ nào khẳng định việc con trai ông vay tiền của Linh mà đó chỉ là lời khai từ phía bị cáo. Vì vậy, gia đình anh Biên cũng yêu cầu phải làm rõ có hay không việc anh Biên vay nợ Linh, nếu không thì cần phải truy tố Linh thêm tội "Vu khống".

Trước những vấn đề mà gia đình bị hại đặt ra, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để xem xét các vấn đề có liên quan.

Tại phiên tòa ngày 25/4, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân đưa ra quan điểm yêu cầu trả hồ sơ, truy tố bị cáo tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai nhân chứng, Viện KSND bác bỏ quan điểm trên. Trước tòa, phía nạn nhân tiếp tục đòi bồi thường số tiền hơn 1 tỷ đồng gồm tiền tổn thất tinh thần, nuôi dưỡng hai cháu nhỏ đến khi đủ 18 tuổi.

Tuy nhiên, HĐXX đã căn cứ vào kết luận điều tra, truy tố của VKS và xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ như khắc phục số tiền 170 triệu đồng, khai báo thành khẩn, gia đình cách mạng, nên đã tuyên phạt Linh 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
12 năm tù cho Thượng úy công an đá chết đồng nghiệp