Đau lòng bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bụi tre

Quang Minh| 24/06/2015 20:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một bé trai vừa mới sinh còn nguyên cuống rốn đã bị bỏ rơi cạnh bụi tre, khi trời đang sấm chớp chuyển mưa.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 24/6, chị Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) là công nhân của khu Công nghệ cao quận 9, (TP.HCM) đang trên đường từ công ty về nhà trọ trên đường Lê Văn Việt (phường Tân Phú, quận 9) qua ngõ hẻm gần chùa Bửu Thành thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Đau lòng bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bụi tre

Bé trai có gương mặt kháu khỉnh bị bỏ rơi cạnh bụi tre

Chị tiến lại gần xem thì bất ngờ phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn nằm cạnh bụi tre. Lúc này, chị Duyên đã tri hô và cùng mọi người xung quanh đưa bé trai về phòng trọ chăm sóc cho cháu bé. 

Sau đó, mọi người đã đưa cháu bé vào Bệnh viện đa khoa quận 9 để nhờ các bác sĩ hỗ trợ chăm sóc, đồng thời cũng gọi điện báo lên công an địa phương.

Đau lòng bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bụi tre

Bé trai đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa quận 9

Theo bác sĩ Bùi Văn Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa quận 9 cho biết, bé trai được đưa vào cấp cứu tại khoa sản  lúc 14h30 cùng ngày.

Khi tiếp nhận bé trai này còn nguyên cuống rốn đầy máu, sau khi được chăm sóc, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Được biết, bé trai này nặng 3,2kg, đang bú sữa tốt và đã được chích ngừa.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đau lòng bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bụi tre