Người đàn ông đi bộ 6 ngày để trốn khỏi bãi vàng

Tam Thanh| 02/04/2018 19:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhịn ăn và xin nước uống trên đường đi, một người đàn ông quê Nghệ An đã đi bộ 6 ngày để trốn chạy khỏi bãi vàng.

Ngày 2/4, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ đưa một người đàn ông ở tỉnh Nghệ An về quê.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 30/3, lực lượng CSGT cửa ô Hòa Nhơn phát hiện một người đàn ông đi lang thang với dáng vẻ mệt mỏi nên tiến đến hỏi thăm và đưa về trạm.

Tại đây, người này cho biết mình tên Lò Văn Sơn (43 tuổi, dân tộc Khơ Mú, quê ở Nghệ An).

Theo ông Sơn, vài tháng trước, ông được đưa vào huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) để làm thuê cho một chủ bãi vàng. Thấy mình bị bệnh, kiệt sức và không làm nổi nên ông đã xin chủ bãi trả lương để về quê. Tuy nhiên, chủ bãi không đồng ý cho nghỉ và cũng không trả lương nên ông tự tìm đường trốn khỏi bãi vàng.

Người đàn ông đi bộ 6 ngày để trốn khỏi bãi vàng

Ông Sơn (trái) tại trạm CSGT cửa ô Hoà Nhơn

Nhịn đói, xin nước uống trên đường đi, sau 6 ngày đi bộ, ông Sơn mới đến được TP. Đà Nẵng và được lực lượng CSGT phát hiện trong tình trạng đói lả.

Sau khi được đưa về trạm, các chiến sĩ CSGT cửa ô Hòa Nhơn đã cùng nhau gom tiền túi mua thức ăn, đồ uống cho ông Sơn. Đơn vị này sau đó còn hỗ trợ cho ông Sơn 400 ngàn đồng và đón xe đưa người đàn ông này về quê.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông đi bộ 6 ngày để trốn khỏi bãi vàng