Án mạng vì mâu thuẫn sau canh bạc

Mạnh Hùng| 24/07/2018 15:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1983, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người, theo quy định tại điểm n khoản khoản 1, Điều 123 - BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị hại trong vụ án là anh Tạ Văn Chính (SN 1981, cùng ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 13/3/2018, Nguyễn Trọng Mạnh tới nhà anh Phạm Minh Hiệp (SN 1982, ở thị xã Sơn Tây) chơi. Tại đây, Mạnh gặp nhiều vị khách khác của chủ nhà.

Sau khi ngồi chơi một lúc, cả khách và chủ nhà rủ nhau chơi ba cây ăn tiền. Đang chơi được một lúc thì anh Tạ Văn Chính đến. Thấy mọi người đang chơi ba cây ăn tiền, anh Chính rủ họ chuyển sang chơi xóc đĩa và được đồng ý.

Theo đó, cuộc chơi kéo dài đến khoảng 23h, chủ nhà và những vị khách khác hết tiền nên không chơi nữa, ngồi xem Mạnh và anh Chính “sát phạt” nhau.

Án mạng vì mâu thuẫn sau canh bạc

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa xét xử

Khi chơi đến ván thứ 3, Mạnh thua bạc, phải trả cho anh Chính 400 ngàn đồng. Do chỉ còn 200 ngàn đồng nên Mạnh chỉ trả được anh Chính số tiền đó, số còn lại, anh ta xin. Tuy nhiên, anh Chính không đồng ý khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã, lời qua tiếng lại.

Khi được mọi người can ngăn, Mạnh lấy xe máy ra về. Vừa lúc đó, Mạnh bị anh Chính chửi: “Đã không có tiền còn đua đòi chơi”. Bực tức, Mạnh về nhà lấy con dao dài khoảng 30cm. Sau đó, giấu dao vào người, điều khiển xe tới nhà anh Chính để “rửa hận”.

Đi qua cổng nhà anh Chính vài chục mét, Mạnh dừng xe, đi bộ vào nhà anh Chính. Tới nơi, Mạnh nói: “Nãy tao đã xin lỗi rồi mà mày vẫn cố tình định đánh tao”. Nghe vậy, anh Chính nói: “Mày định đánh nhau với tao à”. Mạnh đáp: “Tao không đánh nhau với mày ở đây, thích thì lên ngã ba giải quyết”.

Tiếp đó, anh Chính vào nhà lấy thanh kiếm dài khoảng 80cm ra ngã ba cách nhà khoảng 50m. Tại đây, hai bên xông vào đánh nhau, anh Chính vung kiếm chém 2 nhát vào người Mạnh.

Khi anh Chính vung kiếm chém nhát thứ 3, Mạnh tóm được kiếm nên hai bên giằng co với nhau. Quá trình giằng co, Mạnh rút dao đâm vào bụng anh Chính khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Sau khi gây án xong, Mạnh về nhà cất dao, sau đó nhờ anh rể đưa lên Vĩnh Phúc để trốn.

Đến sáng ngày 14/3, Mạnh tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình

Khép lại phiên tòa sáng nay, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh 17 năm tù giam về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng vì mâu thuẫn sau canh bạc