Nỗi đau của gia đình cô giáo bị đốt xác phi tang

Thanh Phương- Gia Hân| 17/03/2015 07:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ án gây chấn động cả vùng sông Âm bởi tính chất tàn độc của Ngô Minh Đức khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Do chơi bời, lêu lổng hung thủ Đức đột nhập, trộm tài sản, khi bị phát hiện, gã lấy dây siết cổ nạn nhân đến chết, rồi dùng xăng đốt xác.

Án mạng kinh hoàng

Những ngày này, người dân vùng sông Âm không ngớt bàn tán về vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 14/3, tại nhà riêng cô Nguyễn Thị Hạnh, 47 tuổi là giáo viên Trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc.

Hung thủ Ngô Minh Đức (1998), tại xóm 5, thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn là con thứ 2 trong một gia đình cơ bản, hiện đang học lớp 11, bố mẹ đều là giáo viên. Điều khiến người dân nơi đây vô cùng bất ngờ là cả hai gia đình có mối quan hệ rất thân tình, Đức còn là bạn thân của con cô Hạnh, hai gia đình chỉ cách nhau có vài trăm mét.

Nỗi đau của gia đình cô giáo bị đốt xác phi tang

Người thân đau đớn trước sự ra đi tức tưởi của chị Hạnh

Anh Lê Hồng Quang (em rể chị Hạnh) cho biết, chồng chị Hạnh nguyên là Hiệu phó, cũng mới mất cách đây 2 năm do bị rắn cắn, anh chị sinh được hai cháu, cháu đầu đang học cao đẳng nghề dưới thành phố Thanh Hóa, đứa út hiện đang học lớp 12. Sau khi án mạng xảy ra tại nhà riêng của cô Hạnh ở xóm 5, thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, do bố mẹ chồng đã già yếu, đi lại khó khăn nên gia đình đã đưa bàn thờ anh chị về nhà của hai cụ tại đội 3, xã Phùng Giáo để tiện việc hương khói,

Ông Phạm Ngọc Thành, một trong những người hàng xóm có mặt tại hiện trường, nhớ lại: "Khi nghe mọi người hô hoán nhà cô Hạnh bị cháy, bà con lối xóm phá cửa xông vào dập lửa, đám cháy phát ra từ trong phòng ngủ, giáp cầu thang, cạnh nhà bếp. Khi ngọn lửa được khống chế, soi đèn pin vào mọi người mới hoảng hốt phát hiện xác cô Hạnh đã cháy đen toàn thân. Tuy chồng đã mất, một mình nuôi hai con ăn học nhưng cô giáo sống rất tình cảm, chan hòa với mọi người. Chứng kiến cảnh đó mọi người đều bị sốc. Gần nhà nhưng trước đó không nghe tiếng động, cãi vã…chỉ khi ngọn lửa bùng lên mới mọi người mới biết".

Nỗi đau của gia đình cô giáo bị đốt xác phi tang

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trọng án

Có mặt tại nhà bố chồng cô Hạnh để chia buồn cùng gia đình, anh Đỗ Văn Thiện, đồng nghiệp của cô Hạnh chia sẻ: "Cô là người gốc Thọ Xuân lên đây công tác được 24 năm. Cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh. Cô sống chan hòa, nhiệt tình với học trò, đồng nghiệp. Ngoài một buổi dạy chính, cô mở lớp dạy thêm không thu bất kỳ một khoản tiền nào cho những em có nhu cầu học thêm. Nhà trường mới tổ chức cho mọi người đi thăm quê Bác nhân dịp 8/3, nhưng giờ cả trường lại bàng hoàng, đau đớn, tổ chức tiễn đưa một đồng nghiệp tốt về thế giới bên kia".

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, là nơi ở hiện tại của bố mẹ chồng chị Hạnh, nỗi đau như nhân lên gấp bội khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Năm nay ông Nguyễn Huy Thuận (bố chồng cô Hạnh) đã ngoài 70, cái tuổi đáng ra phải được ở nhà quây quần với con cháu và an dưõng tuổi già, nhưng nỗi đau còn chưa nguôi khi con trai (chồng chị Hạnh) mới mất cách đây 2 năm, giờ đây trên gương mặt gầy gò với những vết nhăn nhúm, những hàng nước mắt chảy dài vì đứa con dâu xấu số bị chết trong tình trạng đau đớn, toàn thân cháy đen.

Anh Lê Hồng Quang cho biết thêm: "Ông bà đã ngoài 70 rồi, hơn nữa lại hay bệnh tật ốm đau, các con gái thì đi lấy chồng xa lâu lâu mới về với ông bà được vài ba hôm lại đi, mọi công việc đều cậy nhờ vợ chồng chị Hạnh, số phận quá nghiệt ngã với gia đình chúng tôi, hai cháu rồi đây cuộc sống sẽ ra sao khi mồ côi cả cha lẫn mẹ".

Nỗi đau của gia đình cô giáo bị đốt xác phi tang

Hàng xóm tới chia buồn cùng gia đình

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Luật, Phó công an xã Nguyệt Ấn cho biết thêm: "Khoảng 13h, ngày 14/3 sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Ban công an xã có mặt, dập tắt đám cháy, bên trong phát hiện một thi thể bị cháy đen toàn thân. Qua xác minh nạn nhân là cô giáo Hạnh, xác chị nằm ngửa, chân, tay co lại. Khoảng 20h cùng ngày nhận được thông tin từ công an huyện đối tượng Ngô Minh Đức đã ra đầu thú. Tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng Đức là đối tượng chơi bời, nghiện game…Do tính chất nghiêm trọng của vụ án Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý đối tượng về để phục vụ công tác điều tra".

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức (17 tuổi, học sinh lớp 11C, Trường THPT Lê Lai, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Bước đầu đối tượng đã khai nhận do chơi bời, kêu lổng, đua đòi, nên nợ nần tiền của người khác, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Đức đã đột nhập vào nhà cô Hạnh để lấy trộm tài sản.

Trong lúc ra tay trộm cắp, Đức bị cô giáo Hạnh phát hiện. Sợ bị lộ, Đức liền dùng sợi dây siết cổ cô giáo Hạnh cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, nam sinh lớp 11 còn kéo cô giáo Hạnh lên giường, dùng xăng đốt thi thể nạn nhân nhằm xóa dấu vết hiện trường, đánh lạc hướng cơ quan CSĐT rồi bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau của gia đình cô giáo bị đốt xác phi tang