Payet siêu đẳng, Deschamps phải lắc đầu vì hàng thủ

T.T| 11/06/2016 11:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trận khai mạc giữa Pháp 2-1 Romania - một chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng! "Les Bleus" của Didier Deschamps đã khởi đầu suôn sẻ chiến dịch của mình, song vẫn nghe đâu đây những hồi chuông cảnh báo đầu tiên đối với "Gà trống Gaulois".

Hàng thủ là điểm yếu 

Không nghi ngờ gì nữa chỉ một trận ra quân cũng đủ để khẳng định tuyến bất ổn nhất của Pháp là hàng thủ. Không phải ngẫu nhiên mà ở 4/5 trận giao hữu gần nhất trước khi đá với Romania, trận nào Pháp cũng thủng lưới 2 bàn dù huấn luyện viên (HLV) Deschamps bố trí nhân sự thế nào.

Sự vắng mặt của Varane là một vấn đề vì cặp trung vệ Adil Rami - Laurent Koscielny chưa mang lại sự chắc chắn cần thiết. Tình huống đầu hiệp hai, họ để Bogdan Stancu thoát xuống và thiếu chút nữa ghi bàn cho Romania là ví dụ. Patrice Evra cũng tỏ ra không đáng tin cậy. Đơn giản vì anh đã già, chậm chạp và hay mắc lỗi. Ở câu lạc bộ (CLB) Juventus (Italy), hậu vệ 34 tuổi này nhiều lần mắc sai lầm nghiêm trọng trong mùa giải qua do anh chậm chạp và mất vị trí.

Payet siêu đẳng, Deschamps phải lắc đầu vì hàng thủ

Pha cản phá bóng của cầu thủ Patrice Evra (phải) đội tuyển Pháp với cầu thủ Adrian Popa, đội tuyển Romania. Ảnh: AFP

Trước Romania, Evra đã một lần bị vượt qua ở hiệp 1 và anh có vẻ đã phạm lỗi nhưng trọng tài bỏ qua. Nhưng đến tình huống cản trái phép Nicolae Stanciu trong vòng cấm thì may mắn không đến với số 3 khi Stancu sút penalty chính xác gỡ hòa cho Romania. Nếu không có khoảnh khắc tỏa sáng tuyệt vời của Dimitri Payet với cú sút quá hiểm hóc thì có lẽ Pháp đã mất điểm đáng tiếc vì lỗi của Evra.

Nhưng dù thắng trận, người Pháp vẫn có lý do để lo ngại. Đối thủ của họ mới là Romania và Romania chủ yếu lo phòng ngự. Họ cũng không sở hữu những mũi tấn công thực sự đẳng cấp. Vậy mà chỉ cần vài ba cơ hội là họ đã ghi bàn. Hành trình của "Les Bleus" ở vòng bảng có thể không bị thách thức nhiều. Nhưng hãy hình dung chuyện gì có thể xảy ra nếu họ gặp phải những đối thủ sở hữu những ngôi sao tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật như Đức, Tây Ban Nha, Anh hay Croatia chẳng hạn. 

Dimitri Payet là "chìa khóa vàng” 

Rõ ràng tiền vệ khoác áo CLB West Ham (Anh) là người chơi hay nhất trận. Số 8 kiến tạo cho Olivier Giroud mở tỷ số trước khi tự mình ấn định chiến thắng quý giá 2-1 cho Pháp vào cuối trận với cú sút chân trái siêu đẳng. Payet là người chơi năng nổ và tạo đột biến tốt nhất trong số các ngôi sao áo Lam. Anh xuất phát ở cánh trái rồi đảo sang cánh phải. Anh lùi về tham gia phòng ngự, cầm bóng tổ chức tấn công, đá phạt góc, đâm từ cánh vào trong và tung những đường chuyền sắc bén cho Giroud, Antoine Griezmann dứt điểm. Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua cú sút thành bàn đẹp hoàn hảo của số 8 ở cuối trận. Tất cả đều in dấu giày của Payet. 

Rất may là Deschamps còn có Payet để phá bế tắc. Cả ba tiền vệ Pháp là Matuidi, Kante, Pogba dù theo phân công nhiệm vụ và phẩm chất thì hai người đầu thiên về phòng ngự nhiều hơn để Pogba rảnh chân tập trung tấn công và tổ chức tấn công nhưng thực tế họ đều có thể phòng ngự tốt. 

Tuy nhiên, Pogba trận này chưa phát huy được cao nhất phẩm chất của anh bởi số 15 thường lùi hơi sâu trong khi ở phía trên Giroud lại không phải mẫu tiền đạo giỏi xử lý bóng lắt léo còn Griezmann trận này dường như còn mệt mỏi sau mùa giải kéo dài với Atletico Madrid. Chỉ có Payet là di chuyển rộng và tạo đột biến tốt nhất. Và Pháp có 3 điểm đầy khó khăn nhờ màn trình diễn chất lượng cao của anh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Payet siêu đẳng, Deschamps phải lắc đầu vì hàng thủ