Tranh chấp đất trồng keo, người đàn ông bị chém chết ở quán ăn sáng

Ngọc Khánh| 27/10/2018 16:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất, người đàn ông đã cầm dao rựa xông vào quán ăn sáng chém chết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an huyện Bình Sơn điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra vào sáng 27/10.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày tại một quán ăn sáng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, ông Lê Tấn Tiến (1968, người địa phương) bị ông Nguyễn Phú Hùng (SN 1966) dùng dao rựa chém nhiều nhát khiến ông Tiến chết ngay tại chỗ.

Tranh chấp đất trồng keo, người đàn ông bị chém chết ở quán ăn sáng

Nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc

Qua xác minh ban đầu, ông Tiến và Hùng đều trồng keo ở hai khoảnh đất giáp nhau tại khu vực hồ An Thạnh. Cách đây không lâu, ông Tiến có khai thác 90 cây keo thì ông Hùng cho rằng những cây keo này nằm trên đất nhà mình nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Sáng 27/10, trên đường đi uống rượu về ông Hùng gặp ông Tiến đi ăn sáng nên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Tiến đi vào quán còn ông Hùng  về nhà lấy con dao rựa đi làm. Khi đi qua quán ăn thấy ông Tiến đang ngồi bên trong, ông Hùng cầm rựa xông vào chém nhiều nhát vào đầu khiến ông Tiến gục xuống, tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, ông Hùng cũng lấy lọ thuốc diệt cỏ trong người ra uống để tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nội dung vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tranh chấp đất trồng keo, người đàn ông bị chém chết ở quán ăn sáng