NÓNG 24h: "Hố tử thần" nuốt đường huyết mạch thủ đô

Thụy Du (TH)(TH)| 20/08/2012 08:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sập hầm thủy điện, hố tử thần khổng lồ xuất hiện giữa thủ đô, 70 cảnh sát giải cứu nữ sinh bị khống chế... là những thông tin thời sự đáng chú ý trong ngày 19/8.

Sau mưa bão, Hà Nội xuất hiện “hố tử thần” khổng lồ

NÓNG 24h:

Hố tử thần khổng lồ đã cắt đứt con đường huyết mạch của thủ đô. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Rạng sáng 19/8, trên đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông xuất hiện một hố sụt lở dài hơn 20m, rộng hơn 30m, sâu hơn 5m. Đoạn nứt đã cắt đứt chiều đường hường từ Hà Đông lên Hà Nội. Vị trí sụt lở có đường cống thoát nước đi ngầm dưới nền đường nên rất nhiều đốt cống bằng bê tông bị đứt vỡ ngổn ngang dưới hố sụt. Rất may khi sự cố xảy ra, không có người và phương tiện nào đi qua nên không xảy ra thương vong.

Nhận định ban đầu của Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Giáp cho biết nguyên nhân gây ra vụ sạt lở là do công trình tòa nhà của Tổng công ty Sông Đà làm sát ngay ven đường mới rút cọc chống mép vệ đường nên mặt đất phía dưới bị rỗng chân, kết hợp với mưa to làm nước lún sâu vào nền đường đã bẻ gãy đường ống cấp nước. Ông khẳng định chất lượng đường không có vấn đề và dự báo phát mất nửa tháng mới có thể khắc phục “hố tử thần”.

Trước mắt, các lực lượng chức năng đã chặn toàn bộ tuyến giao thông Lê Văn Lương kéo dài - Khuất Duy Tiến và phân làn phương tiện từ Hà Đông ra Khuất Duy Tiến đi theo đường Lê Trọng Tấn, ra quốc lộ 6 và hướng ngược lại phương tiện đi theo đường Vạn Phúc, ra quốc lộ 6 để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Sập hầm thủy điện, 7 người thương vong

NÓNG 24h:

Nạn nhân tử vong trong vụ sập hầm thủy điện Nậm Pông. (Ảnh: Nghệ An Online).

Vụ sập hầm thủy điện  Nậm Pông (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An)  xảy ra vào khoảng 15h30 chiều nay. Hai người tử vong tại chỗ được xác định là Hồ Sỹ Huynh (SN 1988) và Trần Đình Duy (SN 1990); cùng trú ở xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và 5 người bị thương là Phạm Văn Sáng (SN 1991), Hoàng Văn Vận (SN 1980) và Vi Văn Thắng (SN 1984); cùng trú xã Châu Hạnh, Quỳ Châu; 2 người còn lại quốc tịch Trung Quốc (hiện chưa rõ thông tin cá nhân).

Vụ sập hầm xảy ra khi một nhóm công nhân trong lúc đang làm việc trong đường hầm thì một quả mìn bất ngờ phát nổ.

Phát hiện trứng bắc thảo ngâm hóa chất

Thông tin trên được đưa ra từ đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm quận Bình Tân – TP.HCM. Tại hiện trường 1.426 trứng bắc thảo thành phần và hàng ngàn bao bì, nhãn mác đều không có giấy phép kinh doanh, không giấy kiểm dịch, không đăng ký chất lượng. Toàn bộ số trứng này được chế biến bằng phương pháp truyền thống mà được ngâm bằng hóa chất không rõ nguồn gốc, rất nguy hiểm. Số trứng này có giá bán ra thấp hơn sản phẩm cùng loại.

70 cảnh sát trắng đêm giải cứu nữ sinh trước kẻ cuồng yêu

NÓNG 24h:

Hồ Văn Quý khi bị bắt

Cuộc đấu trí diễn ra căng thẳng với sự tham gia của hơn 70 cảnh sát vào đêm 18, rạng sáng ngày 19/8 tại một căn phòng trọ, hung thủ là Hồ Văn Quý (SN 1990, quê tỉnh Bình Thuận) sau đó đã bị bắt giữ sau nhiều giờ cố thủ.

Trước đó vào tối 18/8, Quý xông vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1993) , quê tỉnh Lâm Đồng, hiện đang học Trường Trung cấp Quân y II tại đường Lê Văn Việt, quận 9) trên đường số 1, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM, rồi chốt cửa, gí dao dọa giết chị Hằng. Sau đó Quý tiếp tục đổ xăng ra nền nhà dọa đốt cả 2 nên lực lượng chức năng phải mất hơn 10 giờ thuyết phục.

Đến khoảng 7h 30 sáng nay, khi biết chắc Quý đã mỏi mệt vì suốt đêm la hét và phòng thủ, lực lượng công an bất ngờ dùng búa tạ, kềm cộng lực phá cửa xông vào và giải cứu được chị Hằng.

Thông tin ban đầu cho biết, chị Hằng và Quý mới quen nhau được khoảng 1 tháng. Do sợ con mình bị ảnh hưởng việc học hành nên chiều 18-8, người thân của chị Hằng gặp Quý để nói rõ Hằng đang học hành, còn nhỏ chưa thể tính đến việc yêu đương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NÓNG 24h: "Hố tử thần" nuốt đường huyết mạch thủ đô