Gia Lai: Người đàn ông bất ngờ tử vong trong quá trình tạm giam

Trần Sỹ-Phương Thảo| 18/07/2015 17:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người tử vong nói trên là anh Hoàng Văn Thành (1972), đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung (Ia grai-Gia Lai).

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết: Khoảng 8h sáng nay (18/7) công an huyện Ia Grai cùng công an xã Ia Hrung và chính quyền địa phương đến gia đình nạn nhân thông báo cho vợ là chị Nguyễn Thị Thanh biết anh Thành đã tử vong lúc 1h40. Trước đó một ngày, anh Thành còn mượn được điện thoại gọi về hỏi thăm sức khỏe của vợ con.

Gia Lai: Người đàn ông bất ngờ tử vong trong quá trình tạm giam

Anh Hòa và chị Hưng trao đổi với PV

Anh Hoàng Văn Hòa (anh trai nạn nhân) cho biết thêm: “Ngày 11/6 em trai tôi bị công an huyện Ia Grai bắt giữ vì liên quan đến việc đòi nợ thuê cho bà Nguyễn Thị Hướng (Pleiku-Gia Lai). Lúc ấy, em trai tôi đang bị bệnh phù thận, em dâu tôi có làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại nhưng công an không cho và bảo “nếu bị bệnh có bác sỹ rồi”.

Chị Hoàng Thị Hưng (chị gái nạn nhân) bức xúc: “Tại sao em trai tôi chết lúc 1h hơn, mà 8h sáng em dâu tôi và gia đình mới biết được sự việc. Chúng tôi, thấy rất nghi ngờ về cái chết của Thành”.

Được biết, vợ chồng Thành có ba đứa con, đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa bé mới lên hai.

Chiều nay, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, để xác định nguyên nhân cái chết của anh Thành.

Vụ việc vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Người đàn ông bất ngờ tử vong trong quá trình tạm giam