Những cuộc chia tay ĐTQG sau VCK Euro 2012: Tạm biệt những tượng đài

Lập Dương| 25/06/2012 22:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

VCK Euro 2012 chính là giải đấu lớn cuối cùng với rất nhiều ngôi sao lớn. Có thể kể ra đây những Andriy Shevchenko, Andriy Voronin, Milan Baros hay Mark van Bommel. Bạn sẽ không còn thấy họ chiến đầu vì màu cờ sắc áo ở giải đấu lớn tiếp theo.

VCK Euro 2012 đang dần đi tới những trận đấu cuối cùng. Rất nhiều ứng cử viên cho ngôi vô địch đã bị loại và rất nhiều những ngôi sao lớn đã phải xách va-li về nước. Với nhiều cầu thủ, thất bại này là cơ hội để họ nhìn lại mình nhằm hướng tới một cuộc phục thù trong tương lai. Nhưng với nhiều cái tên khác, đặc biệt là những cái tên đã luống tuổi, đây chính là “bữa tiệc bóng đá” cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của họ. Hãy cùng điểm qua 5 quyết định giã từ ĐTQG sau VCK Euro 2012.

1. Andriy Shevchenko (Ukraine)
Ngay sau khi Ukraine thua Anh 0-1 và chính thức bị loại khỏi VCK Euro 2012, Shevchenko đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung cho CLB Dynamo Kyiv. Sự ra đi của “Sheva” là một mất mát to lớn với ĐT Ukraine, bởi anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá đất nước Đông Âu này. Ngay ở VCK Euro 2012 này thôi, trong khi Ukraine trải qua một giải đấu không như ý, thì Shevchenko vẫn để lại những ấn tượng đậm nét, với cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển.

Những cuộc chia tay ĐTQG sau VCK Euro 2012: Tạm biệt những tượng đài

Andriy Shevchenko

2. Andriy Voronin (Ukraine)
Sau Shevchenko, đến lượt Andriy Voronin cũng tuyên bố giã từ ĐTQG Ukraine. Không nổi danh và tài ba như người đồng đội, nhưng Voronin cũng được nhớ đến với tư cách là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Ukraine trong 1 thập kỷ qua. Anh góp mặt ở 74 trận và có 8 bàn thắng cho “Vàng xanh Đông Âu”. Ngoài ra, Voronin còn được nhớ tới với tư cách thành viên ĐT Ukraine lọt vào tứ kết World Cup 2006 và từng có 3 mùa khoác áo Liverpool (2007-2010).

Những cuộc chia tay ĐTQG sau VCK Euro 2012: Tạm biệt những tượng đài

Andriy Voronin

3. Milan Baros (CH Czech)
Ngay sau khi CH Czech để thua 0-1 trước Bồ Đào Nha tại tứ kết Euro 2012, Milan Baros đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Một cái kết đã được dự báo trước nhưng vẫn khiến người CH Czech hụt hẫng. Chân sút 30 tuổi này từng là “Vua phá lưới” Euro 2004 (5 bàn) và là 1 trong 2 chân sút tốt nhất lịch sử ĐT CH Czech, với thành tích ra sân 93 trận và ghi 41 bàn (chỉ sau Jan Koller, 55 bàn). Còn rất lâu nữa, CH Czech mới lại có thể sinh ra một chân sút cự phách như Baros.

Những cuộc chia tay ĐTQG sau VCK Euro 2012: Tạm biệt những tượng đài

Milan Baros

4. Mark van Bommel (Hà Lan)
Hà Lan vừa trải qua một VCK Euro thảm họa, với cả 3 trận thua ngay sau vòng bảng. Với tư cách là đội trưởng đội bóng, tất nhiên Mark van Bommel phải chịu một phần trách nhiệm. Có lẽ cảm thấy xấu hổ với những gì đã trải qua, nên ngay sau khi về nước, tiền vệ 35 tuổi này đã quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế. Trong sự nghiệp của mình, Van Bommel có 79 lần khoác áo ĐT Hà Lan, ghi 10 bàn thắng. Thành tích đáng nhớ nhất của anh chính là cùng Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010.

Những cuộc chia tay ĐTQG sau VCK Euro 2012: Tạm biệt những tượng đài

Mark van Bommel

5. Bộ đôi Damien Duff và Shay Given (CH Ireland)
Sau VCK Euro 2012 thất bại toàn diện, rất nhiều ngôi sao cựu trào của CH Ireland đã cân nhắc tới ý định giã từ màu áo ĐTQG, trong đó nổi bật có bộ đôi Damien Duff và Shay Given. Cả hai thừa nhận sẽ chơi 1 trận giao hữu nữa với CH Ireland trước khi tuyên bố chia tay. Duff và Given là hai trong số những cầu thủ thuộc “Thế hệ vàng” từng giúp bóng đá CH Ireland gây tiếng vang tại World Cup 2012 (vòng 1/16). Duff đã có 100 lần khoác áo ĐT CH Ireland, còn thủ thành Given là 125.

Những cuộc chia tay ĐTQG sau VCK Euro 2012: Tạm biệt những tượng đài

Shay Given

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những cuộc chia tay ĐTQG sau VCK Euro 2012: Tạm biệt những tượng đài