Bị giam oan 4 ngày... được nhận bồi thường 4 triệu USD

Đại Lâm| 31/07/2013 10:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một nam sinh đại học ở thành phố San Diego, Mỹ đã nhận được khoản bồi thường 4 triệu USD từ chính phủ nước này sau khi bị giam giữ trong 4 ngày.

Nam sinh đó là Daniel Chong. Theo lời người bị hại, anh phải uống nước tiểu để sống sót, cứa cánh tay để gửi lời nhắn đến người mẹ và để gây ảo giác.

Daniel Chong bị bắt trong vụ đột kích bắt ma túy năm 2012 nhưng cảnh sát cho biết anh không bị buộc tội. Thế nhưng, nam thanh niên vẫn phải ngồi tù 4 ngày không một lý do. Dường như anh đã bị "bỏ quên" trong nhà giam vì không có bất cứ ai đến giải quyết hoặc thả anh ra.

Sau khi được giải cứu, anh Chong phải trải qua 5 ngày trong bệnh viện để hồi phục sức khỏe. Các bác sĩ chuẩn đoán anh bị mất nước, co thắt thực quản. 4 ngày bị giam giữ oan uổng cũng khiến anh giảm mất 7kg. Anh Chong cho biết phòng giam không có cửa sổ và anh cũng không được tiếp tế thực phẩm hay nước uống trong suốt những ngày bị mắc kẹt tại đây.

Hiện thanh tra Bộ tư pháp đã vào cuộc điều tra vụ việc xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị giam oan 4 ngày... được nhận bồi thường 4 triệu USD