Bị chôn sống dưới cái lạnh 3 độ C, bé gái 3 tuần tuổi sống sót kỳ diệu

Bạch Dương (Theo The Sun)| 23/01/2019 11:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bé gái 3 tuần tuổi bị chôn sống trong nhiều giờ đồng hồ dưới cái lạnh 3 độ C đã may mắn sống sót sau khi được người dân giải cứu, The Sun đưa tin.

Bị chôn sống dưới cái lạnh 3 độ C, bé gái 3 tuần tuổi sống sót kỳ diệu

Bé gái đã bị chôn sống ở ngoài trời trong cái lạnh 3 độ C

Theo đó, vào tối 18/1, những người dân sống ở Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, khi nhiệt độ ngoài trời xuống chỉ còn 3 độ C.

Xác định vị trí phát ra tiếng khóc ở gần hồ nước, họ nhanh chóng đào đất lên để cứu đứa bé, rồi khẩn trương đưa đến bệnh viện. Đó là một bé gái mới chỉ gần 3 tuần tuổi, The Sun cho hay.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát tiến hành điều tra và tìm được cha mẹ của bé gái.

Theo The Sun, người cha 30 tuổi và mẹ bé gái, 28 tuổi, đã cùng hai người họ hàng chôn sống bé do nghe lời thầy cúng cho rằng bé đã “bị nhập” và sẽ đem tai họa đến gia đình.

Cảnh sát đã bắt giữ người cha, thầy cúng cùng hai người họ hàng; trong khi mẹ bé gái đã bỏ trốn. Hiện sức khỏe của bé gái đã ổn định, The Sun cho biết.

Bị chôn sống dưới cái lạnh 3 độ C, bé gái 3 tuần tuổi sống sót kỳ diệu

Bị chôn sống dưới cái lạnh 3 độ C, bé gái 3 tuần tuổi sống sót kỳ diệu

Bị chôn sống dưới cái lạnh 3 độ C, bé gái 3 tuần tuổi sống sót kỳ diệu

Hiện sức khỏe bé đã ổn định

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị chôn sống dưới cái lạnh 3 độ C, bé gái 3 tuần tuổi sống sót kỳ diệu