Tin tức xét xử ngày 4/12: Đâm thấu ngực bé trai, lão ông đi “bóc lịch”

Đoàn Nga(TH)| 04/12/2015 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 4/12: Đâm thấu ngực bé trai, lão ông đi “bóc lịch”; Người nước ngoài giả công an Việt Nam để lừa đảo; Bị can ngăn, đâm thấu tim mẹ đối thủ.

Người nước ngoài giả công an Việt Nam để lừa đảo

Ngày 4/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận giảm án cho bị cáo Lin Chin Sheng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) từ 5 năm xuống còn 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đồng phạm là Trần Thị Mỹ Thanh cũng được giảm từ 2 năm xuống còn 1 năm và Nguyễn Thanh Luân từ 2 năm tù xuống còn 1 năm án treo.

Theo truy tố, bằng thủ đoạn sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông được cài đặt sẵn, nhóm đối tượng lừa đảo do người Đài Loan-Trung Quốc cầm đầu gọi vào số điện thoại bàn của nhà bà V.T.H (ngụ đường Hồng Bàng, quận 6), tự xưng là Công an TP Hà Nội thông báo bà H. liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế. Và yêu cầu bà chuyển 110 triệu đồng vào một tài khoản mở và cam kết sẽ trả lại sau khi giám định xong để xác định nguồn tiền có phi pháp hay không.

Bà H. không biết đây là thủ đoạn lừa đảo nên đã chuyển tiền theo yêu cầu. Khi không thấy tiền được trả lại, bà H. biết mình bị lừa, đến cơ quan công an trình báo.

Đâm thấu ngực bé trai, lão ông đi “bóc lịch”

Ngày 4/12, TAND TP.HCM  xử phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo Trương Vinh Quang (65 tuổi, ngụ Bình Dương) xuống còn 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Phiên sơ thẩm, Quang bị tuyên phạt 4 năm tù.

Tin tức xét xử ngày 4/12: Đâm thấu ngực bé trai, lão ông đi “bóc lịch”

Bị cáo Trương Vinh Quang tại phiên xét xử

Theo truy tố, ông Quang và cháu A. (SN 2003) cùng là người làm lao động tự do trên đường Trang Tử (phường 2, quận 6). Sáng ngày 5/3, trong khi chờ nhận tiền công, giữa Quang và cháu A. xảy ra mâu thuẫn nên Quang đã đánh cháu A. và bị A. dùng nón bảo hiểm đánh lại vào mặt nhiều cái. Được mọi người can ngăn, ông Quang bỏ đi. Khi nhặt được cây kéo, ông Quang quay lại đâm một nhát vào ngực cháu A. rồi bỏ chạy.

Bị can ngăn, đâm thấu tim mẹ đối thủ

Ngày 4/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS tăng mức án từ 20 năm tù lên chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thành Nhân, 25 tuổi (ngụ quận 11, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, ngày 30/4/2014, trong lúc Trần Vỹ Nam, Trịnh Kiên Hào (cùng ngụ quận 11) đá cầu trên đường Tân Phước (phường 6, quận 11) thì Nhân chạy xe máy ngang nẹt pô và xì khói vào nhóm này. Nam lớn tiếng chửi bới khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Tối ngày 6/5/2014, Nhân cùng Nguyễn Lê Văn Điệp (ngụ quận 11) đến chỗ nhóm Nam, Hào đang chơi cầu đánh. Nhân rút dao đâm Nam. Thấy vậy, mẹ của Nam thấy chạy vào can ngăn thì bị Nhân đâm một nhát vào ngực. Do vết thương trúng tim nên mẹ Nam đã tử vong sau đó.

Quan hệ với người yêu nhí, lĩnh án 12 năm tù

Ngày 4/12, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu, 23 tuổi (ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Bị hại là N.T.A.T. (13 tuổi) ngụ quận 7, TP HCM, bạn gái Hiếu.

Theo truy tố, đầu năm 2015, T. được gia đình đưa về quê nội ở gần nhà Hiếu để học lớp 6. Tại đây, T. và Hiếu nảy sinh tình cảm. Nghỉ hè, T. về TP HCM với gia đình nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với Hiếu.

Ngày 4/7, Hiếu lên TP HCM đưa T. về Sóc Trăng. Tại nhà ngoại của Hiếu, Hiếu và T. đã 5 lần quan hệ với nhau. Xem thêm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 4/12: Đâm thấu ngực bé trai, lão ông đi “bóc lịch”