Sếp "ngoại" và thư ký lĩnh nguyên lọ mắm tôm tại sân bay Nội Bài

Đỗ Mến| 04/09/2013 19:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy chị Doan giơ tay ra đỡ cú tát, Minh lấy lọ mắm tôm mang theo hắt vào người cô thư ký. Cùng lúc này vị sếp người nước ngoài đi đến nên cũng bị dính.

Ngày 4/9, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đào Văn Minh (SN 1980, chỗ ở số 36 đường Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, HN) và Phạm Quang Chiến (SN 1978, ở số 6/965 đường giải Phóng, quận Hoàng Mai, HN) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng nêu rõ từ năm 2003, ông Makoto Ikejiri, quốc tịch Nhật Bản hợp tác làm ăn với anh Vũ Văn Bằng (SN 1978, trú tại ngõ 51 phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, HN). Tháng 2/2012, ông Makoto nhờ anh Bằng tư vấn giúp thành lập công ty tại Việt Nam và hứa trả lương 3000USD/tháng. Tháng 7/2012, Công ty tư vấn đầu tư Spirit được thành lập do ông Makoto làm Chủ tịch hội đồng quản trị, anh Bằng làm Phó giám đốc. Tuy nhiên, sau khi công ty thành lập, anh Bằng không thấy ông chủ trả lương nên đã nhiều lần đòi tiền. Ngày 30/8/2012, ông Makoto trả anh 2500 USD còn lại 15.500 USD.

Hai tháng sau, anh Bằng nhờ Chiến đến khách sạn Melia – Hà Nội để đòi nốt số tiền trên. Khi đến nơi, Chiến gặp thư ký là chị Trần Thị Doan thì được bảo đi tìm ông Makoto giải quyết. Sinh bực tức, Chiến nảy sinh ý định đánh chị Doan để ông Makoto sợ phải trả tiền cho Bằng.

Sếp

Hai bị cáo Minh và Chiến trước vành móng ngựa

Ngày 23/10/2012, Chiến gọi điện bảo Minh đến sây bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, HN đánh người. Minh đồng ý rủ thêm 2 người bạn xã hội là Quân, Đức (chưa rõ lý lịch) cầm theo lọ mắm tôm đến sảnh tầng 2, nhà ga T1, sân bay quốc tế Nội Bài. Tại đây, Minh được Chiến tả lại đặc điểm của chị Doan và ông Maloto. 22h30 cùng ngày, thấy 2 người đi xe ô tô chạy đến, Minh chạy đến liền tát vào mặ chị Doan. Bị tát vô cơ, chị Doan nói “sao anh lại đánh tôi”, Minh liền giơ tay lên tát tiếp thì chị đỡ được. Thấy thế, Minh lấy lọ mắm tôm hắt vào người chị Doan. Cùng lúc này, ông Maloto đi từ trong xe ra nên cũng bị lĩnh trọn mắm tôm vào người.

Tại tòa, anh Lê Đức Cường - đại diện của công ty sân bay quốc tế Nội Bài nêu ý kiến xử vụ các bị cáo đúng pháp luật để bảo vệ hình ảnh cảng hàng không quốc tế.

Nhận thấy đây là lần tái phạm nên HĐXX đã tuyên phạt Minh 15 tháng tù. Còn Chiến lĩnh 12 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sếp "ngoại" và thư ký lĩnh nguyên lọ mắm tôm tại sân bay Nội Bài