Đi tù vì rủ bé gái hàng xóm vào nhà làm bậy

Hoàng Thiên Lý| 16/04/2015 13:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi nhậu về nhìn thấy bé gái 6 tuổi hàng xóm đang chơi ngoài sân, Trí nảy sinh ý định giao cấu với bé gái này. Sự việc bị phát giác khi bé gái đem chuyện kể với cha ruột.

Sáng 16/4 TANDTC tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Đào Trọng Trí (SN 1991, trú TDP Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) 14 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, trưa ngày 2/6/2014, sau khi nhậu xong Trí đi về nhà tại tổ dân phố Khánh Cam 1, Ba Ngòi, Cam Ranh để ngủ. Đến khoảng 15h30’, Trí dậy và đi lên nhà trên thì thấy cháu Nguyễn Hoàng Yến Nhi (gần 6 tuổi) đang chơi cùng với bạn ở ngoài sân.

Thấy vậy, Trí nảy sinh ý định giao cấu với cháu Nhi nên gọi cháu Nhi vào trong nhà. Cháu Nhi chạy đến chỗ Trí thì Trí đưa cháu Nhi vào phòng ngủ của Đào Thị Kim Hoa (chị ruột Trí). Sau đó, Trí nói cháu Nhi nằm lên tấm nệm đặt dưới nền nhà rồi làm trò “bỉ ổi”.

Đi tù vì rủ bé gái hàng xóm vào nhà làm bậy

Bị cáo Đào Trọng Trí trước vành móng ngựa.

Trong lúc đang thực hiện hành vi với cháu Nhi thì Trí nghe tiếng bà Hồ Thị Hương (mẹ ruột Trí) gọi. Trí sợ bị phát hiện nên dừng lại, không giao cấu với cháu Nhi nữa. Trí nói Nhi mặc quần vào, rồi nói Nhi núp ở bên hông tủ đựng đồ đặt trong phòng ngủ.

Lúc này, bà Hương mở cửa phòng ngủ chỉ thấy mình Trí nên hỏi: “Sao giờ này còn ngủ, có chuyện gì mà sao mày mặc quần lót vậy”, Trí nói dối: “Nóng quá mặc quần lót ngủ cho mát chứ không có chuyện gì đâu”.

Sau khi bà Hương bỏ đi Trí bảo cháu Nhi đi về nhà. Sau đó, cháu Nhi kể lại toàn bộ sự việc cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Minh nghe. Ông Minh đã báo sự việc lên Công an phường Ba Ngòi.

Đến 19h20’ cùng ngày, Trí lên Công an phường Ba Ngòi đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi tù vì rủ bé gái hàng xóm vào nhà làm bậy