Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hà Thu| 06/12/2016 09:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mưa, lạnh, ngập, cũng không ngăn được chúng tôi có một lời hẹn với làng gốm Phước Tích vào tháng 3 năm 2017..."- Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân ngày càng được "dân quý, dân yêu". Cô hoa hậu của các hoa hậu tiếp tục chuỗi hành trình tìm về nguồn cội của văn hóa truyền thống, đây cũng là nguồn cảm hứng bất tận được Ngọc Hân gửi gắm qua các Bộ sưu tập thời trang của mình. Điểm chung trong các thiết kế của Hoa hậu Ngọc Hân chính là yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc được kết hợp hài hòa, đan xét với các yếu tố hiện đại, tạo nên bản tổng thể hoàn chỉnh. 

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình đến làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Là Hoa hậu Việt Nam duy nhất, tính tới thời điểm hiện tại theo đuổi và thành công nhất định với vai trò là một nhà thiết kế thời trang, Ngọc Hân cũng là người được lòng của đại đa số công chúng với hình ảnh của một bông hậu hết lòng vì các hoạt động thiện nguyện. Giản dị, gần gũi và không màu mè, Hoa hậu Ngọc Hân đi sâu vào các hoạt động xã hội, có những hành động thiết thực và đi vào thực chất.

Mới đây, trong chuyến hành trình về với miền Trung và chuẩn bị cho Festival nghề truyền thống sẽ diễn ra vào thang s4 năm 2017, Hoa hậu Ngọc Hân cùng các nhà thiết kế khác đã có điểm dừng chân ở làng gốm Phước Tích có số tuổi lên tới 500 năm và làng gốm Mỹ Thiện ở Quảng Ngãi. Trải lòng về chuyến đi này, những dòng nhật ký của Ngọc Hân dễ khiến người ta xúc động và thấy yêu hơn những tinh hoa văn hóa của dân tộc mà bao đời nay cha ông ta để lại và lớp con cháu sau này vẫn đang gìn giữ và phát huy nó trong đời sống hàng ngày. 

"Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của chúng tôi là làng cổ, làng gốm Phước Tích 500 tuổi.

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân cùng các nhà thiết kế thử thách mình với những sáng tạo về gốm

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Đến Phước Tích trong một chiều mưa tầm tã, tôi càng thấm thía được những cơn mưa không dứt của Huế, chúng tôi - những nhà thiết kế cùng nhau đi về làng gốm cổ Phước Tích để có một thử thách mới cho việc sáng tác về gốm, chuẩn bị cho Festival nghề truyền thống Huế T4-2017.

Trời mưa và rét, nước sông ngấp nghé lề đường, con sông Ô Lâu hiền hòa lững lờ chảy hôm nào giờ đục ngầu, cuồn cuộn trôi...ai cũng ướt lóp ngóp, nhưng đều cảm thấy phấn chấn vì bước vào những thử thách mới. Đoàn chúng tôi nhiệt tình là vậy nhưng những người dân ở đây còn nhiệt tình nồng hậu hơn, chúng tôi đi đến đâu cũng được chào đón vui vẻ, họ tự hào kể về lịch sử làng, lịch sử ghề gốm. Trời mưa, gió rét vậy nhưng vợ chồng anh Hiền, chủ một lò gốm trong làng vẫn dẫn đoàn đi thăm quan trong làng; đi thăm cây thị hơn 500 năm tuổi, nơi có miếu thờ linh thiêng, gìn giữ niềm tin bình yên cho cả làng...

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân chăm chú theo dõi nghệ nhân của làng Phước Tích chia sẻ về đồ gốm

Đây là chuyến thực tế đầy ý nghĩa, giúp chúng tôi hiểu, yêu, trách nhiệm hơn với nghề truyền thống, đam mê hơn với nghề. Hi vọng, sau mỗi kì Festival Nghề Huế thì các lò gốm đã tắt sẽ đỏ lửa trở lại, hi vọng ngọn lửa đã cháy hơn 500 nay, vẫn tiếp tục cháy mãi.

Mưa, lạnh, ngập, cũng không ngăn được chúng tôi có một lời hẹn với làng gốm Phước Tích vào tháng 3-2017.

Tiếp tục chuỗi hành trình, tôi và đoàn công tác đến với làng gốm Mỹ Thiện, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, không khỏi xót xa trước sự tồn tại bé nhỏ của một nơi từng là làng gốm tinh xảo từ thời Chúa Nguyễn, hiện trong làng chỉ còn duy nhất 1 gia đình còn giữ nghề.

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và đồng điệu giữa những tâm hồn nghệ sỹ

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi

Hoa hậu Ngọc Hân say sưa với những tác phẩm gổm

Với mục tiêu mang những sản phẩm gốm đặc sắc của Mỹ Thiện giới thiệu tại Festival Làng Nghề 2017 tại Huế và ngày tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát tại Mỹ Lai - Quảng Ngãi tôi cùng các NTK và nghệ nhân say mê sáng tạo những sản phẩm gốm với chủ đề "Hoà Bình hướng tới tương lai" cùng rất nhiều những hình ảnh ý nghĩa như biểu tượng phản chiến, chú chim bồ câu, những chiếc lá...

Thông qua những hoạt động này, tôi cùng các nhà thiết kế khác và nghệ nhân mong muốn những sản phẩm của các làng nghề truyền thống sẽ được phát triển, bảo tồn và giới thiệu nhiều hơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế từ đó giúp bảo tồn những giá trị vốn quý của đất nước"- Hoa hậu Ngọc Hân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Ngọc Hân và hành trình tới làng gốm Phước Tích 500 tuổi