Tin xét xử ngày 15/12: Hy hữu, vừa là nạn nhân vừa là bị cáo

Đoàn Nga(TH)| 15/12/2015 20:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin xét xử ngày 15/12: Hy hữu, vừa là nạn nhân vừa là bị cáo; Lĩnh án vì cướp vé số của người tâm thần; Bị bắt khi quay về dự phiên xử đồng bọn...

Lĩnh án vì cướp vé số của người tâm thần

TAND tỉnh An Giang vừa bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Thành Vinh, 38 tuổi (ngụ TP Long Xuyên) 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo truy tố, khoảng 11 giờ 20 ngày 27/6, Vinh thấy anh Đỗ Minh Tài (bị bệnh tâm thần phân liệt, là người cùng xóm) đang chạy xe đạp bán vé số. Vinh chặn xe đạp đánh anh Tài ngã xuống đường rồi cướp đi 18 tờ vé số, một điện thoại di động, một đồng hồ và hơn 100 nghìn đồng tiền mặt. Người dân phát hiện, bắt giữ Vinh giao cho công an xử lý.

Bị bắt khi quay về dự phiên xử đồng bọn

Ngày 15/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Duy, 33 tuổi (ở Bến Tre) 12 năm tù về tội “Giết người”. Theo truy tố, khoảng 22h ngày 3/9/2013, Duy điều khiển xe máy chở Trần Quang Trinh và bạn gái vào đổ xăng ở một cây xăng tại quận 10 thì bạn gái của Duy bị nhóm của Huỳnh Anh Tuấn trêu ghẹo nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi nhóm Tuấn bỏ đi, Duy điều khiển xe đuổi theo để Trinh dùng dao đâm vào hông khiến Tuấn tử vong.

Sau khi gây án, Duy bỏ trốn. Ngày 21/4/2015, Duy bị cảnh sát bắt giữ khi cả gan quay về theo dõi phiên xét xử Trinh.

Hy hữu, vừa là nạn nhân vừa là bị cáo

Ngày 15/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vững, 58 tuổi (ở Long An) 9 năm tù về tội “Giết người” và Trần Tiến Hiền, 41 tuổi (ở TP.HCM) 18 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tin xét xử ngày 15/12: Hy hữu, vừa là nạn nhân vừa là bị cáo

Hai người vừa là bị cáo vừa là nạn nhân trong một phiên tòa

Theo truy tố, Hiền có vay của anh Phạm Ngọc Ân 2 triệu đồng, nên giữa tháng 9/2014, Hiền nhận được điện thoại của một người đàn ông gọi đến chửi bới và yêu cầu Hiền trả nợ cho Ân. Nghi Vững (hàng xóm của Hiền) chửi mình nên khoảng 15 giờ 20 phút ngày 30/9/2014, Hiền gọi điện chửi bới và hẹn gặp Vững 'nói chuyện'.

Gặp nhau, hai bên xảy ra cãi vã và xông vào đánh nhau, Vững dùng một con dao xếp đem theo đâm một nhát trúng ngực Hiền gây thương tật 23%, còn Hiền dùng vỏ chai bia bị vỡ đâm nhiều nhát trúng người Vững gây thương tật 10%.

Làm giả hợp đồng góp vốn mua nhà, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 15/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thị Bích Hạnh, 36 tuổi (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) 14 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo truy tố, do biết bà C. cho vay lãi xuất thấp nếu có tài sản thế chấp nên Hạnh nghĩ ra cách vào website mua bán rao vặt cung cấp thông tin cá nhân của mình và làm giả 5 hợp đồng góp vốn đầu tư căn hộ chung cư cao cấp. Sau đó mang thế chấp cho bà C. vay 2,7 tỷ đồng. Khi thấy Hạnh không có tiền trả cho mình, bà C. mang giấy tờ thế chấp đến công ty đầu tư dự án nhà mới biết mình bị lừa.

Thuê ô tô tự lái mang cầm cố

TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa tuyên phạt Phạm Minh Gấm (26 tuổi) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, ngày 26/2/2014, Gấm đến DNTN Ngọc Tú ở phường 9, TP Tuy Hòa thuê xe ô tô (trị giá 70 triệu đồng) để đi chơi. Mấy hôm sau, Gấm nảy sinh ý định bán xe ô tô lấy tiền tiêu xài nên lái xe chạy vào TP.HCM tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến nơi do xe bị hư nên mang đi sửa chữa. Tại đây, Gấm nói xe ô tô là của cha Gấm rồi đưa các giấy tờ xe cho chủ tiệm, thế chấp lấy 12 triệu đồng rồi bỏ trốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin xét xử ngày 15/12: Hy hữu, vừa là nạn nhân vừa là bị cáo