Suýt bị chém chết vì cho con chủ quán uống rượu

Đoàn Nga| 18/06/2015 18:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy Dũng cầm con dao phay quay lại chỗ mình, anh Phú thách thức "mày thích làm gì thì làm đi", thấy thế Dũng liền vung dao chém liên tiếp vào người đối diện.

Ngày 18/7, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Ngô Xuân Dũng, 43 tuổi (ở Hải Dương) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 19/9/2014, anh Lê Văn Phú, 50 tuổi (ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) ngồi uống rượu với bạn tại quán bún miến ngan của chị Hoàng Thị Thúy Dung, 45 tuổi (ở quận Hoàng Mai). Trong lúc ngồi ăn uống, thấy cháu Ngô Hoàng Anh, 6 tuổi (là con trai chị Dung và Ngô Xuân Dũng) chơi ở đó, anh Phú cho cháu Hoàng Anh ăn thịt và uống 1 ít rượu.

Một lúc sau, Dũng đi đến,thấy mặt con trai đỏ và người hơi nóng, Dũng đi ra chỗ anh Phú hỏi tại sao lại cho cháu Hoàng Anh uống rượu, anh Phú nói: “Tao quý cháu thì cho uống một tí có sao đâu, mày về đi, mày cà tao à?”. Sau đó, hai người lời qua tiếng lại gay gắt.

Suýt bị chém chết vì cho con chủ quán uống rượu

Ngô Xuân Dũng tại phiên tòa

Dũng đi ra bàn bán hàng của chị Dung lấy con dao phay rồi quay lại. Thấy vậy, anh Phú thách thức: “Mày thích làm gì thì làm đi”, Dũng liền vung dao chém vào người anh Phú, 2 nhát trúng vào sau gáy,1 nhát trúng vào bả vai trái. Anh Phú ôm gáy kêu: “Ối, ối”. Thấy máu chảy từ đầu xuống tay anh Phú, Dũng dừng lại.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Tối cùng ngày, Dũng đến cơ quan công an để đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Tại phiên xét xử, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng biện minh rằng do anh Phú thách thức nên anh ta mới không kiềm chế được, đã gây nên tội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Suýt bị chém chết vì cho con chủ quán uống rượu