Ghen tuông, chém chết nhân tình rồi đến Công an đầu thú

Ngọc Quỳnh| 11/12/2017 10:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi chém đứt lìa 3 ngón tay của người tình, Nhựt tiếp tục nổi máu côn đồ cầm dao đuổi chém khiến nhân tình tử vong rồi đến Công an đầu thú.

Chiều 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, ngụ An Giang; tạm trú thị xã Dĩ An, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

 Ghen tuông, chém chết nhân tình rồi đến Công an đầu thú

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Nhựt và chị Hồ Thị Bích L. (44 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, Nhựt nghi ngờ chị L “cặp bồ” với người đàn ông khác nên nổi máu ghen.

Tối  9/12, Nhựt đến nhà chị L. ở phường Bình An (thị xã Dĩ An) để chơi. Tại đây, cả hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận Nhựt lấy con dao bán thịt của chị L. chém đứt lìa 3 ngón tay của nạn nhân.

Sau đó, chị L. tự đến bệnh viện cấp cứu, băng bó vết thương. Trên đường trở về nhà, chị L. bất ngờ bị Nhựt đuổi theo chém khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Nhựt đến Công an phường Bình An tự thú.

Được biết, nạn nhân có chồng nhưng đã ly hôn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, chém chết nhân tình rồi đến Công an đầu thú