Gây án để… đẹp lòng “mỹ nhân”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều vụ án giết người do các băng nhóm giang hồ thực hiện vừa được TAND Tp. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử khiến những người dự khán phiên toà không khỏi bàng hoàng về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Có một điểm chung trong nhiều vụ án trên là những trận chiến thanh toán đẫm máu đều xuất phát từ động cơ rất khó ngờ: Gây án theo yêu cầu của các “người đẹp

“Người đẹp” phạm tội đứng trước vành móng ngựa

Có mặt trong phiên toà xét xử Quách Văn Sinh (Cu Lỳ, SN 1985), ai cũng công nhận Hồ Thanh Vân (SN 1981) là một cô gái rất có nhan sắc. Vẻ đẹp trời cho khiến Vân thu hút được nhiều chàng trai nhưng cũng khiến cô gái trượt dài sau những trận lắc thâu đêm suốt sáng. Vân trở thành một “gái gọi”, cặp bồ với một đối tượng giang hồ cộm cán là Quách Văn Sinh. Một đêm cuối tháng 9, Vân đồng ý làm “người tình” cùng lúc cho 4 thanh niên (không rõ lai lịch) tại phòng 404, khách sạn Cửu Long.

Trong lúc hành lạc, do phát sinh mâu thuẫn nên Vân bị 4 khách làng chơi đánh đập và hành hạ thậm tệ. Đến 3 giờ sáng, Vân mới được bọn chúng buông tha. Cùng thời điểm này tại phòng 301 và 304 khách sạn Cửu Long, một nhóm thanh niên gồm 6 nam, 1 nữ do Từ Kiến Văn dẫn đầu đến thuê phòng xem bóng đá và ăn chơi truỵ lạc. Khoảng 5 giờ sáng, Từ Kiến Văn lấy xe máy Future BS 52M5-1986 chở Trần Triệu Xuân đi mua thức ăn…

Sau khi thoát ra ngoài, Hồ Thanh Vân đi gặp người tình Quách Văn Sinh nức nở: “Em bị một nhóm khách làm nhục, anh hãy báo thù cho em”! Nhìn thấy những giọt nước mắt của người đẹp, Sinh giận sôi máu huy động các “chiến hữu” Hoàng Quốc Minh Châu (Biêu, SN 1985), Phan Tâm (Nhí Anh, SN 1986), Diệc Kiến Thành (Ngọng, SN 1986), Dương Nguyễn Tấn Phi (SN 1985), Nguyễn Thành Trung (Chung, SN 1982), Trần Thanh Quang, Dư Chí Vinh (Khoai lang, SN 1982) và Lê Văn Hưng xách theo nhiều mã tấu kéo đến khách sạn Cửu Long trả thù cho Vân.

Khi đến khách sạn, Vân mô tả đặc điểm 4 thanh niên cưỡng bức mình cho cả bọn nghe. Sau đó Vân cùng Phi vào quầy tiếp tân dò la và biết có hai thanh niên lấy xe Future đi ra, nhóm của Vân liền ra ngoài phục kích. Lúc này, Từ Kiến Văn và Trần Triệu Xuân mua thức ăn về đến cổng khách sạn. Dù không biết Văn và Xuân là ai nhưng Châu, Thành, Quang, Phi, Vinh, Hưng, Trung, Tâm đều đoán rằng đây là đối tượng cưỡng bức Vân nên cả bọn xông ra đuổi chém. Văn và Xuân quá sợ hãi vứt xe bỏ chạy.

Xuân chạy thoát, riêng Văn chạy vào nhà số 418/59 Hồng Bàng, phường 16, quận 11 ẩn náu. Châu, Thành, Quang dùng hung khí xông vào chém nhiều nhát vào đầu và người Văn. Bọn chúng chỉ ngừng tay khi thấy nạn nhân gục xuống. Lúc này Dương Nguyễn Tấn Phi quay lại khách sạn phát hiện xe Future của Văn đang nằm dưới đất, Phi liền cướp xe chạy về nhà trọ rã phụ tùng đem bán được 3,9 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Từ Kiến Văn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Vụ án trên đã được TAND Tp. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử. Khi đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống thác loạn của một bộ phận thanh niên bị gia đình buông lỏng quản lý và nhiễm quá nhiều tệ nạn xã hội.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây án để… đẹp lòng “mỹ nhân”