Ký sự pháp đình

Kết đắng của gã “người nhện” đầu trộm, đuôi cướp

An Dương 05/04/2024 - 14:14

Leo lên chung cư cao tầng, Vương Quang Minh (SN 1976, quê Hà Nội) đột nhập vào căn hộ để trộm tài sản. Khi bị phát giác, Minh dùng hung khí khống chế bị hại, lục soát đồ đạc, cướp tài sản và tẩu thoát trong chớp mắt. Kết quả cho một lần phiêu lưu làm “người nhện” là Minh phải bóc lịch đến 4 năm tù.

Vương Quang Minh là bị cáo điển hình cho thói xấu “đói ăn vụng, túng làm liều”. Minh khai nhận, bản thân trước nay chưa có tiền án tiền sự nhưng giờ rơi cảnh thất nghiệp, thiếu tiền nên lầm đường lạc lối.

Trước bục khai báo tại TAND huyện Nhà Bè, TP. HCM, Minh tường trình lại tường tận hành vi đột nhập chung cư Phú Mỹ Thuận (ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) để gây án.

Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện Minh thường xuyên đến chơi tại chung cư Phú Mỹ Thuận. Trong một lần lên sân thượng của khu B ngắm đất trời, Minh chợt phát hiện lỗ hổng an ninh, có thể leo trèo vào căn hộ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, từ sân thượng khu B trèo được qua căn hộ khu B, đột nhập bằng cách chui qua cửa nhà vệ sinh tại căn hộ số C20.01.

h-dxx-tuyen-an.jpeg
HĐXX tuyên án (ảnh minh họa)

Ngày 30/11/2022, Minh túng tiền nên quyết định ra tay. Để chuẩn bị công cụ “đạo chích”, Minh mang theo 01 cây tua vít dài 32cm rồi phóng xe môtô đến quán nước mía gần chung cư Phú Mỹ Thuận, chờ thời cơ thích hợp leo vào vào căn hộ C20.01 chiếm đoạt tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Minh khai nhận: Đầu giờ chiều cùng ngày, bị cáo gửi xe tại quán nước mía rồi đi bộ vào khu B của chung cư theo đúng kế hoạch vạch sẵn. Minh len theo đường thang bộ lên sân thượng, đeo găng tay rồi “trổ tài” leo trèo lên khu vực nhà vệ sinh của căn hộ C20.01. Bị cáo dùng cây tua vít cạy bung bản lề khung cửa sắt, từ đó đột nhập vào bên trong nhà vệ sinh.

Minh thủ cây tua vít vào lưng quần làm hung khí phòng khi “có biến”. Gã nhẹ nhàng len theo cầu thang căn hộ. Khi nhìn thấy một camera an ninh, Minh liền tháo dây nguồn camera nhằm vô hiệu hóa.

Minh tiếp tục đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ căn hộ nhưng bất ngờ đối mặt với anh Phan Hoàng Anh Khoát đang ở trong phòng. Hai bên đều sững người, trong khi chủ nhà hốt hoảng, gã đạo chích lại chủ động hơn vì mọi thứ đã nằm trong trù liệu. Minh lăm lăm cây tua vít chỉ về hướng anh Khoát đe dọa, đồng thời yêu cầu nạn nhân làm đúng theo lệnh của Minh. Nếu chống cự, Minh sẽ xuống tay với anh Khoát.

Quá lo sợ trước sự manh động của tên trộm như... “trên trời rơi xuống”, anh Khoát không dám chống trả để bảo toàn tính mạng. Thấy gia chủ nghe lời, Minh liền dùng sợi dây sạc điện thoại có sẵn trong phòng trói chặt hai tay anh Khoát ra phía sau lưng. Cẩn thận hơn, gã còn lấy áo sơ mi trói luôn chân nạn nhân.

Sau khi chắc chắn anh Khoát không thể chống trả, Minh tra hỏi: “Tiền, vàng để ở đâu?” Anh Khoát nói để trên bàn, Minh tiến đến lục soát, chiếm đoạt tiền trong một chiếc ví gần đó. Gã phát hiện ngăn tủ có túi vải màu đỏ, bên trong có hộp nữ trang. Nghĩ hộp đựng vàng nên Minh nhanh tay bỏ vào túi quần.

Lúc này, Minh lo sợ anh Khoát kêu cứu nên gã lấy chiếc tất nhét vào miệng nạn nhân, sau đó lục soát, chiếm đoạt thêm một điện thoại di động. Thấy không còn gì để cướp, Minh vào nhà vệ sinh thay đổi trang phục nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Gã nhanh chóng leo qua cửa sổ nhà vệ sinh để tẩu thoát nhưng lại vô tình làm rớt lại công cụ phạm tội là cây tua vít tại căn hộ.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Minh điều khiển mô tô đi gửi rồi bắt xe buýt về hướng đường Lê Văn Lương. Gã mở hộp trang sức, kiểm tra tài sản cướp được thấy có 02 nhẫn vàng, 01 nhẫn bằng kim loại màu trắng, đính hạt lấp lánh. Minh nhờ bạn bán giúp được 10 triệu đồng.

Riêng chiếc điện thoại di động cầm cố lấy 4 triệu đồng. Đến ngày 15/12/2022, Minh bị Công an phát hiện bắt giữ. Qua kết luận định giá cho thấy Minh chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị là 15,1 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Minh về tội “Cướp tài sản”.

chung-cu-phu-my-thuan(1).jpeg
Chung cư Phú Mỹ Thuận, nơi bị cáo gây án

Với chứng cứ rõ ràng, tại phiên tòa, bị cáo Vương Quang Minh xác định cáo trạng truy tố về tội “Cướp tài sản” là đúng người, đúng tội, không oan.

Minh cho rằng do túng quẫn nên nhất thời lén lút đi ăn trộm, khi bị phát hiện đã sử dụng vũ lực đe dọa, khống chế bị hại và chuyển thành cướp tài sản. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để sửa chữa sai lầm, sớm hòa nhập cộng đồng, làm người có ích cho xã hội.

Vị thẩm phán chủ tọa nhận định: Sự thừa nhận hành vi bị cáo Vương Quang Minh tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ. Bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự trị an chung. Minh đã trưởng thành, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do lười lao động, muốn hưởng thụ nên bị cáo bất chấp, thực hiện hành vi phạm tội.

Sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của Minh là tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX cân nhắc, tuyên phạt bị cáo 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 15,1 triệu đồng.

Trong bối cảnh tội phạm diễn biến khó lường, các khu chung cư, căn hộ cần tăng cường giám sát an ninh, sớm rà soát, khắc phục các “kẽ hở”, ngăn chặn các “đạo chích” đột nhập. Các hộ gia đình nâng cao cảnh giác, có kỹ năng phòng chống, đối phó với các tình huống kẻ gian đột nhập để giữ an toàn tính mạng và tài sản. Đối với các đối tượng lười lao động đang manh nha phạm tội, hãy nhìn sự trả giá của bị cáo Minh để rút ra bài học cho chính mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết đắng của gã “người nhện” đầu trộm, đuôi cướp