Chém nhau vì đất, tan tác tình thân

30/08/2012 21:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vốn là anh em họ hàng ruột thịt, chỉ vì tranh chấp miếng đất mà họ nỡ vứt bỏ tình thân, quẳng sạch tình nghĩa, đan tâm làm người dưng và để xảy ra án mạng. Một vụ án đau lòng tại Thừa Thiên - Huế.

Vì đất, anh em bỗng quay mặt

Mẹ ông Trần Minh Ngãi không phải chỉ có một mình ông là con, bà còn mấy người con gái nữa. Vậy nhưng, cuộc đời đến lúc xế bóng, bà lại đơn côi vò võ một mình với ngôi nhà vắng tênh cùng khu vườn rộng 2.000m2 đất (thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Trong khi các chị gái thì ở xa, bản thân ông Ngãi phải chấp hành án tại Trại giam Bình Điền, việc chăm sóc mẹ già là không thể. Trong khoảng thời gian cuối đời bà bớt cô quạnh hơn, khi ông Nguyễn Văn Hiền là cháu gọi bà bằng cô ruột, chuyển đến ở cạnh nhà, sớm hôm chăm sóc đỡ đần bà. Coi đứa cháu như con, bà cho ông Hiền miếng đất ngay trong vườn mình để ông làm nhà ổn định cuộc sống, cũng tiện bề chạy qua chạy lại chăm sóc cô mỗi ngày.

Chém nhau vì đất, tan tác tình thân

 Ngôi nhà của ông Ngãi trên thửa đất mà mẹ ông để lại

Năm tháng trôi qua, mẹ ông Ngãi mất. Ông Hiền cùng vợ con tiếp tục cuộc sống trên thửa đất cô ruột cho. Lúc làm nhà mới, ông Hiền có lên trại giam thăm và báo tin cho ông Ngãi nhưng không được gặp, ông Hiền ra về và vẫn làm nhà bình thường. Sau khi ra tù có thời gian ông Ngãi về cùng sống dưới mái nhà của người anh họ. thời gian sau đó, ông Ngãi vào Nam đón vợ con ra và cất một ngôi ngà sát nhà ông Hiền.

Cuộc sống vẫn êm đềm, hàng ngày ông Ngãi và ông Hiền cùng nhau đi phụ hồ thuê, anh em vẫn giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nhưng tình cảm bắt đầu nứt rạn khi đất đai ở chốn thôn quê bắt đầu có giá và đánh thức lòng tham của con người. Ông Ngãi cùng mấy người chị bắt đầu đặt vấn đề “xin” lại đất. Ông Hiền không đồng ý với lý lẽ, mẹ ông Ngãi (cũng là cô ruột của ông Hiền) đã cho ông rồi.

Giải quyết nội bộ không xong, ông Ngãi khởi kiện ra Tòa án. Người nào cũng có cái lý của mình. Dĩ nhiên cái tình luôn thua cái lý, vụ tranh giành đất giữa anh em ông Ngãi kéo dài nhiều năm, đã qua 4 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Anh em đem nhau ra Tòa nhiều lần, nhưng vẫn chưa đến hồi kết, sự việc càng “nóng bỏng” khi cuối năm 2011, đứa con trai của ông Hiền tên Nguyễn Văn Tầu (SN 1991) là thợ sửa điện ô tô, vốn rất hiền lành sau khi nghe cha than thở chuyện đất đai, vì muốn cha mẹ hết buồn lòng nên đã cầm dao chém nhiều nhát vào cổ ông Ngãi, khiến ông này ngã gục bất tỉnh (tổn hại sức khỏe 24%).

Cuộc chiến đất đai giữa hai gia đình là bà con họ hàng không còn là cuộc tranh chấp dân sự mà đã khiến một bên đổ máu, bên kia trở thành tội phạm hình sự bị xét xử bởi tội danh “giết người”.

Quẳng sạch tình thân

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt Nguyễn Văn Tầu 11 năm 6 tháng tù. Mẹ bị cáo ôm mặt, hình hài vốn đã gầy guộc của bà dường như bị co rút lại, càng nhỏ thó. Người chồng không khóc như vợ, nhưng ánh mắt dại nỗi kinh hoàng.

Chém nhau vì đất, tan tác tình thân

Nguyễn Văn Tầu tại phiên tòa

Nhiều người tham dự phiên tòa thở dài “Dù sao cũng là máu mủ ruột rà? Sao ông không xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho cháu?”. Ông Ngãi tỉnh rụi: “Sao lại phải xin? Cầm dao chém tui lần mấy nhát, tui không chết là do may mắn thôi, lại còn các khoản bồi thường “nhà nó” cũng chưa trả hết cho tui, điều quan trọng nhất là “việc đất đai” chưa đâu vào đâu...”.

Từ ngày Tầu vô tù, ông Ngãi cấm vợ con không được qua lại với nhà ông Hiền, càng căng thẳng hơn khi những lần tái khám ông Ngãi kê một danh sách dài những khoản tiền… hợp pháp như: tiền xe cộ ông Ngãi đi khám, tiền công vợ ông Ngãi lên chăm sóc, tiền xăng xe đi lại… buộc ông Hiền phải thanh toán.

Do tranh chấp đất đai giữa hai gia đình, Tòa án xử buộc gia đình bị cáo Tầu phải bồi thường cho ông Ngãi số tiền 180 triệu đồng, nên sang 25-10-2011, Tầu đã nảy sinh ý định mua dao về chém ông Ngãi...

Đại Lâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém nhau vì đất, tan tác tình thân