Những thủ khoa đại học 2014 nghị lực nhất

Hồng Phú| 31/07/2014 20:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với ý chí và nghị lực kiên cường vượt lên hoàn cảnh khó khăn, các thủ khoa đã vươn tới giảng đường đại học hằng mơ ước.

Mùa tuyển sinh đại học 2014 xuất hiện nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn cố gắng vươn lên trong học tập và điều đặc biệt là những sĩ tử này đã giành ngôi vị thủ khoa.

Chàng trai nghèo xứ Nghệ đỗ thủ khoa ĐH Bách Khoa TP HCM, Á khoa ĐH Y HN

thu khoa dai hoc, thu khoa, hoan canh kho khan cua thu khoa, giang duong dai hoc, anh em sinh doi do thu khoa, thu khoa phuc vu quan ca phe, thu khoa cac truong dai hoc

Trong kỳ thi đại học vừa qua, Trần Văn Cường (học sinh trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã thi vào ngành Kỹ thuật cơ - điện tử trường ĐH Bách khoa TP. HCM với tổng điểm 28,5. Niềm vui lớn lại đến với em, khi trường ĐH Y HN vừa gửi giấy báo trúng tuyển, với 29 điểm (Toán 9,5, Hóa: 9,75 và Sinh: 9,75), Cường giành danh hiệu Á khoa.

Được biết Cường là con út trong gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ Cường không có công việc ổn định nên hoàn cảnh rất cơ cực, mọi khoản thu chi đều trông chờ vào 8 sào rau ngoài ruộng. Khó khăn chồng chất hơn khi người bố của Cường đã 10 năm nay mắc bệnh tim và mất trí nhớ, mọi việc ở nhà chỉ trông chờ vào người mẹ tóc đã hai màu.

Trước hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ban giám hiệu trường ĐH Bách Khoa TP HCM quyết định cấp học bổng tương đương 100% học phí trong 4 năm học cho thủ khoa này có thể yên tâm học tập. Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, Cường phân vân chọn theo học giữa 2 trường ĐH Y HN và ĐH Bách Khoa TP HCM. Khi mà tương lai đang mở rộng với chàng trai xứ Nghệ giàu nghị lực.

Anh em sinh đôi mồ côi cha, đỗ thủ khoa

thu khoa dai hoc, thu khoa, hoan canh kho khan cua thu khoa, giang duong dai hoc, anh em sinh doi do thu khoa, thu khoa phuc vu quan ca phe, thu khoa cac truong dai hoc

Anh em sinh đôi Nguyễn Phương Nam và Nguyễn Ngọc Hòa (thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) khiến người dân trong vùng xôn xao bởi cả hai cùng đỗ thủ khoa. Dù gia cảnh khó khăn nhưng Nam vẫn đậu thủ khoa ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội còn Nguyễn Ngọc Hòa đỗ đầu ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Bố mất sớm do căn bệnh ung thư vòm họng. Mẹ vì món nợ lớn của gia đình nên gửi ba chị em về ở với ông bà nội để vào tận Đăk Lắc làm ăn. Từ khi 3 tuổi sống cùng ông bà trong căn nhà 30m2, đồ đạc trong nhà vô cùng đơn sơ, tiền ăn của cả nhà, tiền học chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người ông. Biết những khó khăn của ông bà, nên hai anh em luôn tự ý thức tự học tập và trong ngôi nhà nhỏ thứ đáng giá và là niềm tự hào đó chính là những tấm bằng khen, thành tích.

thu khoa dai hoc, thu khoa, hoan canh kho khan cua thu khoa, giang duong dai hoc, anh em sinh doi do thu khoa, thu khoa phuc vu quan ca phe, thu khoa cac truong dai hoc

Từ góc nhỏ này hai anh em đã giành số điểm cao đáng ngưỡng mộ: Người em Nguyễn Phương Nam biết tin đỗ thủ khoa Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia HN, 27.5 điểm) được mấy ngày thì người anh sinh đôi Nguyễn Ngọc Hòa cũng nhận tin đỗ thủ khoa Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (26 điểm). Với điểm số 27,5, Nam sẽ theo học khoa Sư phạm, trường Đại học Tự nhiên để trở thành giáo viên dạy Toán giống như ông bà nội. Còn Hòa lại nuôi mơ ước thành bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người vì em không chỉ đỗ đầu trường đại học Kiến Trúc mà còn đạt 24,5 điểm hệ dân sự Học viện Quân y.

Nữ thủ khoa đại học từng làm phục vụ ở quán cà phê

thu khoa dai hoc, thu khoa, hoan canh kho khan cua thu khoa, giang duong dai hoc, anh em sinh doi do thu khoa, thu khoa phuc vu quan ca phe, thu khoa cac truong dai hoc

Nhà nghèo, ba mất, cuộc sống của Biển và mẹc phụ thuộc vào xe đậu hũ rong, thấy mình mẹ vất vả mà vẫn không đủ trang trải cuộc sống nên Ngọc Biển – tân thủ khoa ĐH KHXH&NV TP.HCM với số điểm 26, đã mạnh dạn đi làm thêm từ năm lớp 10.

Đằng sau niềm vui hạnh phúc khi đỗ thủ khoa đúng trường và nghành mình yêu thích là nỗi lo trăn trở của cô học trò nghèo hiếu thảo. Mẹ của Biển chia sẻ: "Suốt những năm còn là học sinh, tôi cũng không thể lo ăn học trọn vẹn cho cháu được. Cuộc sống gia đình khốn khó nên năm nào Biển cũng được nhà trường miễn học phí. Giờ cháu đi học nơi xa, có khi phải vay mượn tiền để trang trải học phí”.

Nhà của nữ thủ khoa nghèo càng nghèo hơn khi người ba mất vì bệnh, một mình mẹ với chiếc xe đậu hũ phải lo cho cuộc sống cả gia đình. Ngày ngày cô gái nhỏ dậy sớm phụ giúp mẹ đẩy xe ra chợ bán, tối lại đẩy về. Có những ngày,Biển còn thay mẹ bán hàng. Thu nhập mỗi ngày khoảng 70.000 đồng, nhiều khi mưa gió nên bán ế, bốn mẹ con chỉ còn cách ăn đậu thay cơm.

Không chỉ vậy, từ năm lớp 10, cô tân thủ khoa đã phải đi làm thêm phụ gia đình. Biển kể: “Em làm phục vụ cho quán cà phê gần nhà, mỗi tháng được trả 1,2 triệu. Sáng em dậy từ 5 giờ, ăn mì tôm rồi đi làm đến 11h30 về nấu cơm và đi học. Lớp 10, em làm được gần 8 tháng, lên lớp 11 thì chỉ làm trong 3 tháng hè, cũng được 1,8 triệu/tháng, đủ để phụ giúp mẹ”.

Nghĩ tới chặng đường phía trước Biển đã đặt ra dự định nhập học một thời gian, chắc em sẽ cố gắng kiếm công việc làm thêm nào đó để phụ giúp gia đình.

Thủ khoa Đại học Quy Nhơn: 'Học để thoát nghèo'

thu khoa dai hoc, thu khoa, hoan canh kho khan cua thu khoa, giang duong dai hoc, anh em sinh doi do thu khoa, thu khoa phuc vu quan ca phe, thu khoa cac truong dai hoc

Dự thi vào ngành sư phạm Toán, Đại học Quy Nhơn đạt tổng số điểm 28,5 (Toán: 9,75; Lý: 9; Hóa: 9,5), Võ Văn Nam học sinh lớp 12A1 trường THPT số 1 Phù Cát (Bình Định) trở thành thủ khoa Đại học Quy Nhơn. Hiện tại, Nam là thủ khoa có số điểm cao nhất trong 3 thủ khoa của Bình Định.

Có lẽ vì cuộc sống khó khăn nên Nam luôn tâm nguyện học kiếm một nghề tương lai, thoát khỏi cảnh làm nông, đỡ đần cho bố mẹ... Và em cũng đã làm được một phần nào đó cho ước mơ của mình.

Nam sinh ra trong gia đình làm nông, cuộc sống khó khăn vất vả khi cả nhà làm ruộng quanh năm suốt tháng nhưng chỉ đủ nuôi 7 miệng ăn. 4 chị gái của Nam đều học tới lớp 9 rồi nghỉ học giúp đỡ gia đình, duy chỉ mình Nam được ưu tiên đi học tiếp. Ngoài ba sào ruộng, ba con bò, gia đình Nam thuê thêm ruộng đất làm mỳ, làm dưa... mới đủ ăn.

Mẹ Nam năm nay 54 tuổi chia sẻ: “Các chị của nó phải nghỉ để nhường em đi học. Cứ thế, mấy đứa nó lớn lên, học hành dang dỡ rồi lấy chồng, sinh con. Nhà mỗi mình thằng Nam là con trai nhưng nó ốm yếu từ nhỏ nên gia đình bảo nó ráng học mà kiếm cái nghề mai sau. May mắn thằng nhỏ ham học, bố mẹ ít chữ không chỉ bảo gì, chủ yếu là nó nhờ thầy cô và tự nỗ lực thêm”.

Đam mê trở thành giáo viên nhưng Nam vẫn thi thêm khối B ngành Bác sỹ đa khoa (Đại học Y TP HCM) theo mong muốn của bố. Nhắm điểm thi vào trường này là 26 điểm, nhưng Nam bảo cậu vẫn chọn học Toán. Một phần vì sở thích và phần nào đó đỡ gánh nặng cho bố mẹ khi học gần nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những thủ khoa đại học 2014 nghị lực nhất