Người dân Thủ đô nhộn nhịp thả cá tiễn ông Táo về trời

Mai Đỉnh - Thảo Nguyên| 28/01/2019 23:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân tìm đến các điểm có sông hồ như hồ Tây, bãi giữa sông Hồng… để thực hiện việc phóng sinh cá chép.

Theo phong tục cổ truyền, 23 tháng Chạp hàng năm, mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo lên chầu Trời. Ngoài mâm cỗ, các gia đình chuẩn bị cá chép để thả ra sông, hồ gần nhà...

Tuy nhiên, thói quen “phóng sinh phóng luôn cả túi nilon” diễn ra trong ngày cúng ông Công ông Táo đã khiến nhiều sông, hồ ở giữa lòng Thủ đô bị ô nhiễm nặng nề đồng thời gây phản cảm, làm mất nét đẹp truyền thống của người xưa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Thủ đô nhộn nhịp thả cá tiễn ông Táo về trời