Tin tức xét xử ngày 2/11: Giả bị cướp chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của công ty

Đoàn Nga(TH)| 02/11/2015 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 2/11: “Giận cá, chém thớt”; Cú đạp chân mất một mạng người; Tin lời “yêu râu xanh”, bé gái bị hại đời; Rình phụ nữ đi nhà nghỉ để tống tiền; Giả bị cướp chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của công ty.

“Giận cá, chém thớt”

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Trương Tấn Hiếu, 41 tuổi (trú xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa), chung thân về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 13h ngày 16/4, trong lúc uống rượu tại nhà, giữa Hiếu và Trương Minh Tâm xảy ra mâu thuẫn nên Tâm đứng dậy bỏ về. Khi Tâm vừa ra tới sân thì bị Hiếu cầm xà beng đánh trúng đầu khiến nạn nhân gục xuống. Đánh xong, Hiếu ném xà beng vào góc sân rồi lấy cây xà beng khác đi ra đường. Khi đi ngang qua nhà bà Nguyễn Thị Ẩn, thấy bà Ẩn đang ngồi nhặt rác trước cổng, Hiếu dùng xà beng đánh một cái trúng đầu bà Ẩn. Bà Ẩn la lên thì bị Hiếu đánh tiếp nhiều cái vào đầu, cổ, vai khiến bà Ẩn tử vong tại chỗ.

Tin lời “yêu râu xanh”, bé gái bị hại đời

Ngày 2/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Văn Nguyên, 40 tuổi (trú tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), 17 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo truy tố, khoảng 14h ngày 9/6, sau khi uống rượu, Nguyên đến nhà anh Lữ Văn Duyết (ở thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) chơi. Thấy Nguyên có dấu hiệu say rượu, anh Duyết nói Nguyên đi vào trong giường nằm nghỉ. Lúc này, cháu Lang Thị N. (SN 2006, con gái anh Duyết) chạy vào bật quạt điện cho Nguyên. Khi nhìn thấy cháu N, dục vọng trong người nổi lên nên Nguyên đã rủ cháu N. đi hái măng và được cháu N. đồng ý. Khi đến lô cao su cách nhà anh Duyết khoảng 200m, Nguyên đã đè cháu N. xuống và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Nguyên dân cháu N. đến một hồ nước ở gần đó để tắm rồi tiếp tục giao cấu với cháu N. một lần nữa.

Tin tức xét xử ngày 2/11: Giả bị cướp chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của công ty

Bị cáo Lương Văn Nguyên tại tòa

Cú đạp chân mất một mạng người

Ngày 2/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Trung,18 tuổi (ngụ ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành),16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 28/3, Trung cùng bạn dự đám cưới ở nhà một người quen tại địa phương. Sau khi, tàn tiệc mọi người ra về. Lúc này Ngô Phong Sương (20 tuổi) đang nói chuyện và quay người đạp trúng chân Trung. Bị đau, Trung nói: “Đạp chân sao không biết nói lời xin lỗi”. Thấy hai bên căng thẳng, mọi người liền can ngăn.
Tuy nhiên, khi Trung đang quay đầu xe về thì hai bên tiếp tục cãi vã. Trong lúc xô đẩy, Trung vấp ngã liền bị Sương ngồi lên người và đánh. Bị đánh đau, Trung móc con dao xếp cất ở túi quần đâm vào người Sương nhiều nhát khiến nạn nhân té ngã ra sau và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Rình phụ nữ đi nhà nghỉ để tống tiền

VKSND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ra kháng nghị đề nghị tăng nặng hình phạt với Chu Xuân Hiếu, 35 tuổi (quê ở Thái Bình nhưng sống lang thang ở Hà Nội)-kẻ chuyên theo dõi phụ nữ vào nhà nghỉ, vừa bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 18 tháng tù treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, trong một lần lang thang, Hiếu phát hiện thấy chị Mây vào nhà nghỉ nên đã tiếp cận rồi đe dọa đã chụp được ảnh chị này vào nhà nghỉ. Muốn sự việc đi vào “im lặng” thì phải đưa tiền, còn không gã sẽ đưa những tấm ảnh nhạy cảm đó về ra đình hoặc tung lên mạng. Khi đang nhận tiền thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Trong khi đang thi hành bản án treo, Hiếu tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, giữa tháng 8 vừa qua, gã tiếp tục bị cảnh sát bắt quả tang khi đang nhận tiền từ một nạn nhân khác.

Giả bị cướp chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của công ty

Tin tức xét xử ngày 2/11: Giả bị cướp chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của công ty

Bị cáo Lê Văn Dũng tại phiên tòa

Ngày  2/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 8 năm tù Lê Văn Dũng, 23 tuổi (ngụ Sóc Trăng) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, ngày 18/12/1014, bà Hương giám đốc Công ty TNHH khách sạn du lịch Xuân Ngọc (trụ sở quận Tân Bình, TP HCM), làm ủy nhiệm chi cho Dũng đi rút 1,3 tỷ đồng tại ngân hàng đem về cho công ty. Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này nên rủ Đỗ Thanh Sang (người làm chung với Dũng tại công ty Xuân Ngọc nhưng đã nghỉ việc) cùng thực hiện. Cả hai thống nhất dựng hiện trường giả bị cướp để lấy hết số tiền này.

Chiều hôm sau, sau khi đến ngân hàng rút 1,3 tỷ đồng, Dũng gặp Sang đưa 440 triệu đồng cùng chiếc xe gắn máy, số tiền còn lại Dũng đem gửi vào tài khoản cá nhân của mình tại một ngân hàng khác.

Sau đó, Dũng tự lấy đất cát bôi lên người, làm giả dấu vết bị đánh và điện về công ty thông báo bị Sang và đồng bọn cướp tiền và xe. Tưởng thật, bà Hương cùng Dũng đến Công an báo tin.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 2/11: Giả bị cướp chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của công ty