Tòa tuyên án

Ông bố chém nam thanh niên "làm chuyện người lớn" với con gái mình

Mạnh Hùng 23/08/2023 - 20:31

Đi làm về, Phạm Văn Hứa tận mắt chứng kiến cảnh cô con gái bé nhỏ “làm chuyện người lớn” với nam thanh niên ở ngay chính căn nhà của mình. Cơn nóng giận nổi lên… Hứa đã bắt giữ thanh niên lại nhà và dẫn đến sự việc đau lòng.

05774aa1-14e1-4191-8d5f-e5d2325e6653.jpeg
Bị cáo Phạm Văn Hứa tại phiên tòa xét xử

Mới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Hứa (SN 1979, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 123-BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2022, thiếu niên Lê Văn N nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu Phạm Kim O (SN 2008) con gái thứ hai của Hứa. Trưa ngày 2/11/2022, trong lúc cả gia đình đi làm vắng, chỉ có cháu O ở nhà thì N đến nhà bạn gái chơi.

Một mình ở nhà, cháu O nấu cơm cho bạn trai ăn. Xong xuôi, hai đứa trẻ khép cửa, nằm ôm nhau trên chiếc phản gỗ giữa nhà rồi làm “chuyện người lớn”.

Vừa lúc đó, Phạm Văn Hứa đi làm về. Nhìn thấy cảnh đó, Hứa bực tức, dùng tay túm cổ, tát Ng 2 cái. Sau đó, Hứa cũng quay sang tát con gái.

Đánh con xong, Hứa bảo cháu O vào nhà vệ sinh mặc quần áo, còn mình đi đến gầm cầu thang lấy thanh tre dài, đi ra vụt vào tay N. Vụt xong, Hứa bảo cháu O gọi điện thoại cho chị Phạm Thị Th (là vợ của Hứa) về nhà giải quyết vụ việc.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, chị Th về nhà. Hứa kể lại sự việc cho vợ biết rồi thống nhất giữ N tại nhà đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi mọi người đi ngủ, sẽ gọi gia đình N đến nói chuyện.

Vợ chồng Hứa thống nhất không báo công an để tránh dư luận ảnh hưởng đến gia đình. Sau đó, Hứa và chị Th không cho N về nhà, mà bảo N vào ngồi trong phòng ngủ tại tầng 1 (lúc này N vẫn chưa mặc quần áo).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Hứa đi cắt tóc, còn chị Th và cháu O ngồi tại hiên nhà nói chuyện. Khi đó, cửa buồng, cửa nhà và cổng nhà Hứa đều không khóa. N tự lấy quần áo mặc và ngồi trong nhà.

Đến khoảng 18 giờ 30, gia đình Hứa ăn cơm. Vợ chồng Hứa bảo N ăn cùng nhưng N từ chối. Lúc này, gia đình N gọi điện cho chị Th hỏi thăm, xem con trai có đi cùng cháu O không, thì chị Th nói không biết. N xin chị Th cho gọi điện thoại về nhà để báo tin, nhưng không được.

Sau đó, Hứa nói với N: “Có hai phương án cho mày lựa chọn, một là đi tù, hai là gọi bố mẹ mày đến đền bù cho gia đình tao 500 triệu. Mày chọn đi”.

Sau đó, Hứa bảo N chờ đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi người dân đi ngủ hết, sẽ gọi điện cho bố mẹ N đến nhà nói chuyện.

Lo sợ bị giữ ở lại nhà Hứa nên N mở cửa nhà vùng bỏ chạy, đồng thời hô to nhiều lần: “Chúng nó giết người, bắt cóc, tống tiền, các bác ơi, cứu cháu với”. Thấy vậy, chị Th và cháu O chạy theo để kéo N vào nhà. N đẩy mẹ con chị Th ngã ra sàn để vùng chạy ra sân.

Thấy N bỏ chạy, Hứa đuổi theo, ghì lại. Quá trình giằng co với Hứa, N hô hét lớn: “Giết người, các bác ơi, cứu cháu với”. Sau đó, N đẩy ngã Hứa xuống sân rồi chạy ra phía cổng chính. Lúc này, Hứa nhìn thấy con dao dài ở khe tường gần sân trước cửa nhà nên chạy đến lấy.

Thấy N vẫn hét to: “Cứu cháu với, có người bắt cóc”, Hứa nói: “Mày biết điều thì câm miệng lại, đừng ép tao vào tội giết người”. N vẫn hét to: “Các bác ơi cứu cháu với, ở đây đang có bắt cóc tống tiền”.

Thấy N la hét nên Hứa bực tức, dùng dao chém 1 nhát trúng đỉnh đầu phía sau của N, làm N ôm đầu ngã xuống đất. Chém xong, Hứa bỏ dao xuống không chém nữa và đi vào nhà. Lúc này, thấy N bị thương, chị Th và mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết luận giám định thương tích của cơ quan chức năng, N bị tổn hại 26% sức khỏe.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hứa mức án 5 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông bố chém nam thanh niên "làm chuyện người lớn" với con gái mình