Gia đình tan nát vì lô đề

Châu Sơn| 10/10/2015 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lần đầu chơi đề, người chơi thường tự nhủ: “Chơi thử cho biết”. Nhưng rồi chính cái chơi thử ấy là khởi đầu cho hành trình “ra đê mà ở”, thậm chí có người sa vào vòng lao lý hoặc thê thảm hơn là tự kết liễu đời mình.

Lô đề đã tồn tại hàng chục năm nay trên khắp cả nước. Lô đề chủ yếu “ăn theo” hoạt động của những công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố với nhiều cách tính thắng - thua do nhà cái quy định. Lô đề tương đối dễ chơi nên thu hút rất nhiều người tham gia.

Lê Mạnh Sơn (SN 1977, trú P. Cẩm Châu, TP. Hội An) là một tay thợ mộc rất mê lô đề. Mặc dù đã có vợ con nhưng Sơn vẫn chưa thể làm chủ một xưởng mộc như mong ước mà chuyên đi làm thuê. Ban ngày, trong lúc làm việc, Sơn luôn thả hồn theo những giấc mơ đã mơ trong đêm hôm trước và suy luận ra con số tương ứng để mua số đề với hy vọng được đổi đời.

Tuy nhiên, càng suy luận về những giấc mơ, Sơn càng lún sâu vào đề đóm và liên tục thất bại. Vì thế, số tiền kiếm được từ việc làm thuê và vay mượn bạn bè cũng nhanh chóng “bốc hơi”.

Gia đình tan nát vì lô đề

Hiện trường vụ Tiền tự tử.

Giữa tháng 8.2015, để có tiền tiếp tục “giấc mơ độc đắc”, Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Sơn mượn xe máy hiệu Exciter BKS 92N1-202.18 của một người bạn tên Nguyễn Hải Đăng (SN 1990) rồi đến tiệm cầm đồ của anh Trần Quang Tuấn (SN 1973, trú 25 - Chu Văn An, TP. Hội An) cầm cố.

Do Sơn là chỗ quen biết nên anh Tuấn đồng ý cầm chiếc xe với giá 22 triệu đồng trong thời hạn 1 tháng. Vừa cầm xe xong, Sơn lại hỏi thuê chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 92H1-117.23 của anh Tuấn để làm phương tiện đi lại trong thời gian 5 ngày, kể từ ngày 15.8.

Có tiền, Sơn lao theo những "con số đẹp". Sau nhiều ngày liên tục theo đuổi "đam mê" nhưng may mắn không mỉm cười nên số tiền đó cũng nhanh chóng "bay đi".

Để có tiền tiếp tục “nuôi” con số đã mơ và cũng nhằm tránh sự truy tìm của anh Đăng và anh Tuấn, Sơn ngược ra Đà Nẵng kiếm việc làm. Ngày 31.8, Sơn đến xưởng mộc Quang Trung do ông Đinh Văn Quang (SN 1963, trú P. Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) làm chủ để xin việc làm và được ông Quang đồng ý.

Sau 17 ngày phụ việc, Sơn xin ông Quang cho tạm ứng 3,4 triệu đồng. Có tiền, Sơn lại lao theo những "con số may rủi" nên tiếp tục cháy túi. Để gỡ gạc, 23 giờ ngày 15.9, Sơn đột nhập xưởng gỗ Quang Trung, lấy trộm 1 máy khoan bê-tông, 1 máy khoan cầm tay, 2 máy bào, 1 máy mài, 1 máy rô-tơ, 1 máy khoan bắn vít và 1 máy cưa.

Lấy được tài sản, Sơn chở đến nhà bạn là Đỗ Thành (SN 1979, trú P. Thanh Hà, TP. Hội An) gửi. Tại đây, Sơn mượn anh Thành 1,5 triệu đồng và nhờ anh Thành bán giúp mình số máy trên. Nhận lời bạn, anh Thành mang 5 chiếc máy đi bán được 4,3 triệu đồng. Có tiền, Sơn đi mua sắm quần áo, nhậu nhẹt, thuê nhà trọ nghỉ ngơi và chơi lô đề...

Lúc này, để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Sơn liên tục thay đổi địa điểm trú ngụ từng ngày cũng như sau cuộc gọi là tháo sim khỏi máy điện thoại. 22 giờ ngày 24.9, Sơn vừa chở con đi xem múa lân về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Mới đây, trên địa bàn TP. Tam Kỳ xảy ra một vụ nhảy sông tự tử do thua lô đề, nạn nhân là một đầu bếp tên Lê Văn Tiền (SN 1993, ngụ KP Ngọc Nam, P. An Phú, TP. Tam Kỳ).

Theo lời kể của Phạm Quốc Việt (SN 1995, ngụ KP Phú Sơn, P. An Phú, bạn của Tiền), khoảng 16 giờ 40 ngày 22.9, Tiền điện thoại rủ Việt đi uống cà phê. Sau khi uống cà phê, cả hai đến quán net Blue trên đường Tôn Đức Thắng (TP. Tam Kỳ) để chơi game.

Tại quán net, Tiền nói với Việt là mình nằm mơ thấy số 52 nên đã cầm xe Wave của Kiều (bạn của em gái Tiền) để lấy tiền mua 2,2 triệu đồng số đề. Đến 17 giờ 35, khi kết quả xổ số miền Trung được công bố thì cũng là lúc Tiền ngã ngửa vì biết mình không trúng đề.

Mất gần hết số tiền cầm xe máy, Tiền thất thần nhưng vẫn kỳ vọng vào con số 52 hiện ra trong giấc mơ. Vẫn còn trong túi một ít tiền, chàng trai liền mượn xe máy lao đi mua thêm 500 ngàn đồng số đề theo xổ số miền Bắc. Đến 18h15, truy cập kết quả xổ số miền Bắc, Tiền một lần nữa rơi vào thất vọng khi canh bạc cuối lại thua.

Gia đình tan nát vì lô đề

Vì thua đề, Tiền đã kết liễu đời mình ở tuổi 22

Khoảng 18 giờ 30, Tiền hỏi mượn xe máy của một người bạn tên Đạt (SN 1997, ngụ TP. Tam Kỳ, cũng đang chơi trong quán) để ra ngoài. Trước khi đi, Tiền đưa cho Việt 20 ngàn đồng để trả tiền thuê máy của quán net và mượn thêm chiếc điện thoại di động của Việt.

Gần 1 giờ đồng hồ sau đó, nghe thông tin có người để xe máy của Đạt trên cầu Kỳ Phú 2 (P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ), Việt và Đạt tức tốc chạy xuống tìm bạn nhưng đã quá muộn, Tiền đã gieo mình xuống sông. Được biết, nhóm bạn của Tiền thường chơi số đề. Ngay cả Việt cũng cầm xe máy để lấy tiền đánh đề và hiện nay chưa chuộc xe ra được.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, rất hiếm khi người chơi đề giành phần thắng và cũng không có con bạc nào giàu lên bằng lô đề. Thực tế chỉ thấy cảnh gia đình tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất, bị “giang hồ” đến đòi nợ... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia đình tan nát vì lô đề