Vấn đề quan tâm

"Chặn xe" trong ngõ nhỏ: Đừng để cái tôi đè bẹp văn minh

Tuệ Anh 20/02/2026 - 08:35

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục bàn luận sự việc "chặn đầu, chặn đuôi" xe ô tô tại ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Câu chuyện không dừng lại ở vấn đề văn hóa giao thông mà còn là một "phép thử" về văn hóa ứng xử và sự thượng tôn pháp luật trong không gian đô thị.

Sự việc xảy ra vào trưa mùng 2 Tết (18/2), khi anh Phạm Anh T. (SN 1997, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-577.XX đi chúc Tết tại ngõ 71, đường Quang Lĩnh. Tại đây, anh gặp chiếc xe màu trắng BKS 38A-612.XX của ông Nguyễn Viết L. (SN 1985, trú phường Trần Phú), đang đỗ chiếm gần hết lối đi, không để lại số điện thoại liên lạc.

Thay vì một cuộc đối thoại thiện chí, mâu thuẫn bùng phát khi hai bên tìm thấy nhau. Ông L. bị cho là không những không hợp tác di dời xe mà còn điều thêm một phương tiện khác mang BKS 38A-258.XX đến chặn ngay phía sau xe anh T. Hành động này tạo thành thế "khóa đầu, khóa đuôi", khiến phương tiện của anh T. rơi vào tình trạng bị "giam lỏng" suốt nhiều giờ đồng hồ giữa con ngõ hẹp.

van_hoa_giao_thong_1.jpg
Sự việc "khóa đầu, khóa đuôi" xe người khác trong ngõ nhỏ khiến dư luận hết sức bức xúc.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, hàng nghìn bình luận trên các diễn đàn đã bùng nổ. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự không đồng tình đối với cách hành xử của ông Nguyễn Viết L. "Có tiền mua ô tô nhưng chưa mua được văn hóa giao thông", một tài khoản Facebook bình luận nhận được hàng trăm lượt tương tác.

Nhiều người cho rằng, việc đỗ xe thiếu ý thức đã đáng trách nhưng việc cố tình "giam xe" người khác là hành vi hẹp hòi, coi thường quyền lợi cộng đồng và thách thức sự bình yên của phố phường trong ngày Tết.

Nhiều ý kiến khác cho rằng đây là một tiền lệ xấu, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để răn đe về các lỗi như dừng, đỗ xe theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 123), hành vi đỗ xe gây cản trở giao thông trong ngõ nhỏ sẽ bị xử phạt hành chính. Thậm chí, việc huy động thêm xe để chặn đường suốt nhiều giờ, gây ách tắc và thu hút đám đông hiếu kỳ có thể bị xem xét dấu hiệu tội "Gây rối trật tự công cộng" hoặc xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân…

Được biết, Công an phường Trần Phú đang củng cố hồ sơ vụ việc. Bên cạnh đó, việc lực lượng CSGT và Công an phường có mặt kịp thời để giải tỏa hiện trường và mời các bên về trụ sở làm việc là một thông điệp rõ ràng: Không có chỗ cho "luật rừng" trong xã hội văn minh.

Chiếc ô tô sang trọng khẳng định vị thế tài chính nhưng cách chúng ta đỗ xe và đối đãi với nhau mới là thước đo đẳng cấp văn hóa. Hà Tĩnh đang phát triển, hạ tầng được nhựa hóa, bê tông hóa khang trang nhưng sự khang trang đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu tư duy ứng xử vẫn "mắc kẹt" trong sự hằn học và ích kỷ.

Cộng đồng mạng đặt câu hỏi: Tại sao không phải là một lời xin lỗi chân thành? Tại sao không phải là sự nhường nhịn một chút để cả hai bên cùng vui vẻ đi chúc Tết? Phải chăng cái "tôi" quá lớn đã khiến người ta quên mất rằng "Một điều nhịn, chín điều lành"? Hành động trả đũa có thể mang lại cảm giác "hả hê" nhất thời nhưng lại để lại vết sẹo lớn về hình ảnh cá nhân và có thể là những rắc rối pháp lý kéo dài.

Sự việc tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh là một bài học đắt giá cho tất cả những ai đang tham gia giao thông. Đừng để sự nóng nảy nhất thời biến mình từ một công dân lương thiện thành người vi phạm pháp luật.

Mỗi tài xế cần tự xây dựng cho mình thói quen văn minh: đỗ xe có quan sát, để lại số điện thoại liên lạc khi vắng mặt. Và ngược lại, khi gặp sự cố, mỗi người dân hãy chọn cách xử lý thông minh thay vì tự ý "giam lỏng" phương tiện của người khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
"Chặn xe" trong ngõ nhỏ: Đừng để cái tôi đè bẹp văn minh