Vô cớ chém tới tấp bà thông gia và con gái ruột

Đoàn Nga| 27/03/2015 21:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một hồi lảm nhảm, vừa thấy bà thông gia và con gái bắc thang leo vào nhà, ông An xông tới đạp bà thông gia vào phía trong rồi dùng dao chém tới tấp.

Khoảng 12h ngày 27/3, ông Nguyễn Văn An, 50 tuổi (quê ở Hòa Bình), đang ở thăm con gái ở ngõ 10 đường 8/3 phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội bất ngờ vác dao chém tới tấp bà thông gia và con gái ruột, khi hai người này đang tìm cách trèo vào trong nhà.

Vô cớ chém tới tấp bà thông gia và con gái ruột

Cảnh sát nhanh chóng có mặt để khống chế đối tượng Nguyễn Văn An

Nhiều người dân sống gần nhà con gái ông An cho biết, từ lúc 9h sáng ngày 27/3, ông An có nhiều dấu hiệu khác thường khi tay cầm bình rượu, tay cầm dao vung vẩy, chửi bới mọi người. Lúc này, vợ ông An từ đâu đến định can ngăn, nhưng ông này nhất quyết không chịu mở cửa mà cố thủ trong nhà nên bà bỏ đi.

Đến khoảng 11h trưa, con gái ông An và bà thông gia Nguyễn Thị Dung (khoảng 60 tuổi) về nhà thì ông An vẫn ngồi trên tầng 2 chửi bới, dọa chém mà không chịu mở cửa.

Vô cớ chém tới tấp bà thông gia và con gái ruột

Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, bà Dung và con dâu bắc thang định trèo lên ban công tầng 2 để vào. Thấy vậy, ông An đã lao ra đạp bà thông gia vào phía trong chém liên tiếp nhiều nhát vào người. Con gái ông An cũng bị bố chém, nhưng chị này bỏ chạy được nên chỉ bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận được thông tin, hàng chục cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường, tiếp cận bằng cách leo lên nóc nhà dùng bình xịt hơi cay khống chế đối tượng.

Hiện, đối tượng đã được đưa về Công an phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng để điều tra. Bà Dung đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với thương tích khá nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô cớ chém tới tấp bà thông gia và con gái ruột