Y án tử hình “sát thủ Bình Dương”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24-10, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án tử hình đối với “sát thủ Bình Dương” Trần Nguyễn Xuân Phương (32 tuổi, ngụ TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương) về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Nguyễn Xuân Phương. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo bản án sơ thẩm, Phương là con rể của bà N.T.M. (62 tuổi) là chủ vựa ve chai, ngụ tại thị xã Thủ Dầu Một. Khoảng tháng 4-2009, biết mẹ vợ mới bán đất ở Long Khánh (Đồng Nai) có nhiều tiền, Phương nảy sinh ý định giết bà để chiếm đoạt tài sản.

Trưa 13-4-2009, nhân lúc bà M. ở nhà một mình, Phương rủ đối tượng Long cùng đến nhà bà M. rồi sau đó dùng đoạn sắt dài đánh mẹ vợ nhiều nhát cho đến chết. Trước khi bỏ đi, Phương lục két sắt cướp 15,6 triệu đồng, 7 nhẫn vàng của bà M.

Hôm sau, sợ bị phát hiện, hai tên quay lại hiện trường, quấn xác nạn nhân bỏ vào bao tải rồi đem vứt tại một lùm cây ở khu vực đất hoang.

Trước đó, do cần tiền tiêu xài, Phương rủ bạn là Nguyễn Thế Lâm mua “đồ nghề” đột nhập vào nhà ông sếp của mình là P.N.T. (45 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Becamex) để cướp tài sản.

Tại đây, Phương đã xiết cổ bà Cảnh, mẹ vợ ông T. bất tỉnh. Thấy nạn nhân vẫn chưa chết, Phương còn cầm cây xà beng đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu đến khi bà Cảnh nằm bất động. Sau đó, Phương lên lầu lục tìm được 6,6 triệu đồng, 2 máy chụp hình kỹ thuật số rồi tẩu thoát.

Chưa dừng tội ác, Phương còn rủ em vợ ra tay sát hại chị N.T.T.T. để xù nợ và cướp của chị T. 2 chiếc điện thoại di động, 4,8 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vàng vòng khác, trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Ngoài việc sát hại 3 nạn nhân trên, Phương còn lừa lấy một xe ôtô hiệu Camry của cậu ruột là ông N.V.Đ. mang đi cầm lấy 70 triệu đồng và đột nhập nhà dì ruột trộm tiền cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

M.Phượng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án tử hình “sát thủ Bình Dương”