Tin tức xét xử ngày 19/11: Vợ đi đám cưới bằng phong bì rỗng, chồng lĩnh dao vào ngực

Đoàn Nga(TH)| 19/11/2015 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 19/11: Vợ đi đám cưới bằng phong bì rỗng, chồng lĩnh dao vào ngực; Bóp cổ em rể, anh vợ bị đập chết...

Đi đám cưới bằng phong bì rỗng, chồng lĩnh dao vào ngực

Ngày 19/11/2015, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị của VKS, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Mã, 51 tuổi (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Anh, 25 tuổi (con trai Mã) về tội "Giết người" để điều tra xét xử lại từ đầu vì cho rằng vụ án còn nhiều vấn đề chưa được điều tra làm rõ.

Tin tức xét xử ngày 19/11: Vợ đi đám cưới bằng phong bì rỗng, chồng lĩnh dao vào ngực

Cha con Nguyễn Văn Mã tại phiên xét xử

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10h sáng ngày 8/12/2013, Mã gặp chị Hoàn đang ngồi chơi nhà hàng xóm ở ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Cho rằng chị này đi đám cưới con gái mình không bỏ tiền vào phong bì nên Mã dùng lời lẽ thô tục chửi chị Hoàn.

Chị Hoàn liền gọi con gái và chồng là anh Nguyễn Công Danh đến hỗ trợ. Một lát sau, chị chồng của chị Hoàn phóng mô tô tới lao thẳng vào người Mã khiến cả hai ngã ra đường. Bênh cha, Văn Anh đã cầm dao đâm vào ngực anh Danh gây thương tích.

Cụt một chân vẫn hiếp dâm trẻ em

Ngày 19/11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Chí Tâm, 35 tuổi (ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo truy tố, Tâm đến ở nhờ nhà em rể ở xã Hòa Bình, huyện Châu Thành để hành nghề bán vé số. Khoảng 14h30 ngày 29/4, cháu N.,12 tuổi là cháu của em rể Tâm đến chơi. Do có một mình ở nhà nên Tâm đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N. Tâm liền nhờ bé gái vào buồng xếp quần áo hộ mình, tưởng thật, N. chạy vào liền bị “yêu râu xanh” khống chế, giở trò đồi bại.

Ứng hơn 60 tỷ đồng mang đi trả nợ

VKSND tỉnh Kiên Giang vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Du lịch-Thương mại Kiên Giang (gọi tắt Công ty Kiên Giang).

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2010, Công ty Kiên Giang ký 4 hợp đồng với Công ty Việt Phong để mua một số lượng lớn gạo trị giá hàng chục tỉ đồng. Mặc dù thấy khối lượng gạo trong kho của Công ty Việt Phong không đủ so với 4 hợp đồng nói trên, nhưng Huỳnh Vũ Anh (nhân viên phòng Kế hoạch của Công ty Kiên Giang) vẫn ký biên bản khi kiểm tra kho hàng, tạo điều kiện cho Công ty Việt Phong tạm ứng hơn 65,3 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Lê Thị Thanh Diễm (Giám đốc Công ty Việt Phong) mang 29 tỉ đồng trả nợ. Số tiền còn lại Diễm mua gạo bán lòng vòng. Đến khi vỡ nợ, Diễm chỉ cung ứng được 2.000 tấn gạo, tương đương 13,65 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Diễm đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Kiên Giang hơn 50,58 tỉ đồng.

Lừa xin việc hộ, đưa 9 nạn nhân sang Trung Quốc bán

Ngày 19/11, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt Phàn Giàng Páo, 22 tuổi (tên gọi khác là Phàn Anh Hải, trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) 6 năm tù và Tòng Văn Pừng, 48 tuổi (trú tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) 5 năm tù về tội “Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo truy tố, hai bị cáo này đã lừa 9 bị hại trên địa bàn huyện Mường La, bằng hình thức giới thiệu có công việc làm thuê tại tỉnh Hà Giang với mức lương cao, nhưng khi đến Hà Giang các bị hại mới biết mình bị lừa đưa sang Trung Quốc.

Bóp cổ em rể, anh vợ bị đập chết

TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo A Liên, 25 tuổi (trú tại thôn PleiTơNghia, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 18 giờ ngày 8/6, dự đám cưới về, A Liên đi vệ sinh thì gặp anh vợ là A Toai, A Liên liền nói “Anh đi ngủ đi, say rồi”. A Toai trả lời: “Tao không ngủ, mày làm gì tao” và xông đến bóp cổ A Liên. A Liên dùng sức gỡ tay rồi đẩy A Toai ra.

Về nhà nằm, cơn tức vẫn bốc lên, A Liên liền cầm khúc gỗ chạy sang nhằm đúng đầu anh vợ đập mạnh. Do vết thương quá nặng, sáng ngày hôm sau A Toai đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 19/11: Vợ đi đám cưới bằng phong bì rỗng, chồng lĩnh dao vào ngực