Chém người vì mâu thuẫn trên faceboook

Mạnh Cường| 30/12/2015 22:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt với nhau trên mạng facebook, Huỳnh Hữu Như Minh (SN 1999, trú P.Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng) đã gọi hơn 10 người khác vác dao đi giải quyết.

Ngày 30-12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Minh cùng đồng bọn gồm Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1999), Nguyễn Văn Phúc (SN 2000), Giáp Minh Trí (SN 1999), Nguyễn Đức Khoa (SN 1999), Nguyễn Ngọc Minh Trí (SN 2000), Phạm Anh Khoa (SN 1999) và Nguyễn Trần Thế Huy (SN 2000) về tội “Giết người”.

Chém người vì mâu thuẫn trên faceboook

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào ngày 03/3/2015, trong lúc trò chuyện trên mạng xã hội Facebook giữa Huỳnh Minh và Lê Duy Vỹ (SN 2000) xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 05/3/2015, Minh mua 02 con dao Thái Lan đem về nhà cất giấu, sau đó gặp Nguyễn Đạt Hoàng Linh (không rõ nhân thân lai lịch) để mượn hung khí, Linh đưa cho Minh một bao vợt cầu lông bên trong có 04 cây hung khí là dao tự tạo. Minh mang số hung khí mượn được về cất giấu tại kiệt đối diện số 09 đường Triệu Nữ Vương, TP Đà Nẵng (thường gọi là kiệt xóm Phạm), chuẩn bị để tìm Vỹ đánh.

Đến ngày 07/3/2015, Minh tập hợp lực lượng bằng cách gặp trực tiếp, gọi điện thoại và nhắn tin nhắn trên Facebook cho: Tuấn (chó), Phúc (rin), Giáp Minh Trí (Win), Phan Anh Khoa, Huy (Huy Chớp), Nguyễn Ngọc Minh Trí, Ngô Minh Toàn, Trần Văn Duy (sỉn) rủ đi tìm Vỹ đánh.

Sau đó những người Minh gọi điện thoại lần lượt đến tập trung tại đầu kiệt xóm Phạm, trong đó: Giáp Minh Trí mang theo 01 cây kim loại ba đoạn nối liền nhau cất giấu trong người; Nguyễn Đức Khoa (bạn của Phúc) chạy xe máy chở Phúc đi lấy giúp Huy con dao tự tạo tại một con hẻm trên đường Hải Phòng, Đà Nẵng và chở Phúc đến Trung tâm thương mại BigC mua 02 con dao Thái Lan rồi chạy đến đầu kiệt xóm Phạm. Trong lúc chờ đồng bọn đến thì Minh đi vào trong kiệt xóm Phạm nhặt con dao ở cạnh đống củi mang ra đưa cho Tuấn sử dụng.

Khoảng 21h30’ cùng ngày, Minh cùng đồng bọn đi đến số 192 đường Đống Đa, TP Đà Nẵng để tìm Vỹ đánh. Trên đường đi đến đoạn đường Lê Duẩn thì Đặng Tấn Tú và Huỳnh Ngọc Hoàng bị lạc đường với nhóm của Minh nên bỏ về, Hoàng vứt cây cưa ở đầu kiệt xóm Phạm rồi Tú chở Hoàng đi về nhà. Trần Văn Duy và Nguyễn Thanh Hưng chạy đến đường Đống Đa thì bị lạc đường.

Khi Trí chở Minh và Tuấn đến đoạn ngã ba đường Cao Thắng – Đống Đa thì Tuấn nhìn thấy Vỹ đang đi bộ cùng với Nguyễn Thị Quỳnh Tiên và Nguyễn Thị Diễm Quyên theo hướng ngược lại nên cả nhóm quay xe lại. Thấy vậy, Vỹ đã bỏ chạy vào hẻm trên đường Cao Thắng. Tuấn, Minh rút dao trên yên xe rồi nhảy xuống chạy bộ đuổi theo, Trí chạy xe máy theo sau đó.

Thấy Tuấn và Minh đuổi theo Vỹ nên Phúc, Trí và Huy cũng nhảy xuống xe chạy đuổi theo đồng bọn. Còn Anh Khoa thấy đồng bọn đuổi theo Vỹ thì sợ bị liên lụy nên điều khiển xe mô tô chạy về kiệt xóm Phạm.

Tuấn và Minh phát hiện ra Vỹ nấp vào trong một con hẻm cụt ở K46/H30/12 Cao Thắng, trong tư thế ngồi trên hai chân, hai tay ôm đầu, lưng tựa vào tường, Tuấn và Minh cầm dao xông đến chém nhiều nhát theo hướng từ trên xuống vào người của Vỹ; Phúc chạy vào sau, thấy Tuấn và Minh đáng chém Vỹ nên cũng xông vào dùng dao chém vào chân của Vỹ.

Bị chém nhiều nhát vào người, Vỹ ngã người nằm trên mặt đất hai tay ôm đầu, hai chân co lại. Trí chạy vào sau cùng thấy Tuấn, Minh và Phúc đang chém Vỹ liền xông đến đẩy Phúc và Minh qua một bên rồi dùng cây kim loại có ba đoạn nối liền nhau đánh một cái vào người của Vỹ.

Vừa lúc đó đèn nhà dân ở gần bật sáng nên Minh, Tuấn, Phúc, Trí cầm hung khí bỏ chạy ra khỏi hẻm về phía đường Lý Tự Trọng, cả bọn cùng về lại kiệt xóm Phạm. Nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Theo kết luận giám định pháp y, Lê Duy Vỹ bị thương tích với tỷ lệ 49%.

Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Minh 5 năm 6 tháng tù; Tuấn 5 năm tù; Phúc và Giáp Minh Trí  cùng mức án 4 năm 6 tháng tù; Huy 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Minh Trí và Đức Khoa cùng mức án 2 năm 6 tháng tù;  Anh Khoa 2 năm tù cùng về tội “Giết người”. Buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại số tiền hơn 104 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người vì mâu thuẫn trên faceboook