Ký sự pháp đình

Nước mắt sám hối của những “ác phu”

An Dương 15/03/2024 - 14:45

Cờ bạc khiến hình ảnh bị cáo trở nên tồi tệ, hôn nhân trở thành địa ngục. “Khi mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, mục đích hạnh phúc hôn nhân không đạt được, tại sao bị cáo không chọn ly hôn, lại dùng bạo lực sát hại bạn đời?”. Câu hỏi của Hội đồng xét xử khiến bị cáo cúi đầu trong nỗi sám hối muộn màng.

TAND tỉnh Cà Mau vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Lý Hoàng Vũ (SN 1985, quê TP. Cần Thơ), bị truy tố về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án chính là người vợ từng yêu thương bị cáo, dù Vũ là kẻ vũ phu, mê cờ bạc.

Phần thẩm tra lý lịch tại tòa cho thấy Vũ sống coi thường pháp luật, từng hai lần bị xử lý về hành vi đánh bạc. Điều khiến chị Nguyễn Thị Xoan (SN 1991, ngụ Cà Mau) dằn vặt là sau khi kết hôn năm 2016, “ván đóng thuyền” mới biết chồng mê đỏ đen. Họ có với nhau một mặt con, tất cả dọn đến ở với ông Nguyễn Thiết Nguyên (bố chị Xoan) tại TP. Cà Mau.

Trong thời gian sống chung với gia đình vợ, Vũ và chị Xoan chẳng tìm thấy hạnh phúc. Bản thân Vũ vừa không tu tâm dưỡng tánh, chăm sóc vợ con lại còn ghen tuông mù quáng, nghi ngờ chị Xoan có quan hệ ngoài luồn. Điều đó khiến vợ chồng mâu thuẫn liên miên khiến chị Xoan mệt mỏi, đề nghị đường ai nấy đi. Vũ cự tuyệt nhưng lại không giải tỏa được những khúc mắc trong lòng.

bi-cao-an-han-muon-mang(1).jpg
Nỗi ân hận muộn màng của bị cáo.

Tối 19/6/2023, Vũ đi làm thuê về nhà ông Nguyên, cùng con trai ngủ riêng một phòng. Chị Xoan cùng chị ruột là Nguyễn Thị Thúy ngủ phòng khác. Đêm khuya, Vũ không mời vợ ra nói chuyện, lại nằm nhắn tin qua mạng xã hội Zalo năn nỉ chị Xoan nghĩ lại về ý định ly hôn.

Cuộc tâm sự trên mạng kết thúc nhưng Vũ không đạt được mục đích. Nỗi bất lực, tự ái, ghen tuông cùng “cộng hưởng” khiến Vũ bật ra ý định phải đâm chết vợ. Vũ thực hiện hành vi nông nổi ngay sau đó, gã xuống bếp lấy dao xông vào phòng vợ, yêu cầu phải ngủ với mình. Chị Xoan cự tuyệt, Vũ liền vung dao.

Thấy em gái bị tấn công “thập tử nhất sinh”, chị Thúy bất chấp nguy hiểm xông vào can ngăn nhưng gã em rể lúc này không còn nhân tính, vung dao đoạt mạng chị vợ.

Sau khi gây tội ác với hai chị em, Vũ chạy ra cổng rào. Trong cơn tuyệt vọng, gã dùng hung khí gây án đâm vào bụng nhưng do quá đau nên bỏ luôn ý định tự sát. Vũ vứt hung khí tại cổng rào, nhanh chân leo ra ngoài chạy trốn.

Về phía các nạn nhân, chị Xoan vẫn còn thoi thóp nên đến gần phòng ngủ của cha mẹ kêu cứu. Mọi người mới tá hỏa đưa chị Xoan đi bệnh viện kịp thời, riêng chị Thúy không may mắn đã qua đời trước đó.

Đối với Lý Hoàng Vũ, do bị thương nên đã không thể tháo chạy, gã được người dân phát hiện trong tình trạng khá thê thảm và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Đến ngày 28/6/2023, Vũ ra viện và bị đưa thẳng vào trại giam để điều tra về tội “Giết người”.

Cùng mê cờ bạc, gây bi kịch gia đình như Vũ là bị cáo Trương Hoàng Huy (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang). Tại phiên tòa, Huy nghẹn ngào khai về những phút giây lầm lỡ gây bi kich. Năm 2010, Huy từng có tình yêu đẹp với vợ là chị Trần Thị Thảo Quỳnh, cặp đôi chung sống như vợ chồng và có hai con dù chưa đăng ký kết hôn. Oái oăm thay, sau khi trở thành vợ chồng hợp pháp từ năm 2016, Huy lại đổ đốn khiến tổ ấm dần nguội lạnh.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Huy “bập” vào số đề nên vợ chồng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Buồn bực người chồng mê cờ bạc, chị Quỳnh có ý định ly hôn nên phản ứng bằng cách đưa các con về nhà cha mẹ ruột tá túc.

Huy khai nhận: Bị cáo nhiều lần điện thoại cho vợ nhưng không được nên nghĩ rằng chị Quỳnh có quan hệ tình cảm với người khác. Trong cơn túng quẫn, bị cáo nảy sinh ý định dùng điện giết vợ rồi tự sát.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Huy lấy đoạn dây điện dài 2,12 mét rồi phóng xe đến nhà cha vợ. Huy lén vào phòng thấy vợ đang ngủ nên lấy đoạn dây điện quấn vào các ngón chân vợ. Sau đó, gã lạnh lùng cắm dây vào ổ điện. Bị điện giật, chị Quỳnh vùng vẫy, kêu cứu. Lo sợ bị bại lộ, gã “ác phu” lấy gối nằm đè lên miệng vợ.

May mắn thay, người thân chị Quỳnh nghe tiếng động bất thường kịp thời can thiệp. Nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân tại TP. Châu Đốc điều trị nên thoát chết. Riêng Huy cuộn đoạn dây điện trên ném xuống sông phi tang rồi bỏ về nhà. Ngay sau đó, Huy bị Công an tỉnh An Giang bắt giam và khởi tố về tội “Giết người”.

Trong cả hai phiên tòa, các bị cáo Lý Hoàng Vũ, Trương Hoàng Huy đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cả hai cho rằng nguyên nhân gây án là nghi ngờ vợ quan hệ tình cảm “ngoài luồng” nên ghen tức, nảy sinh ý định tàn độc.

Đối với Lý Hoàng Vũ, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện tính hung hãn, coi thường pháp luật, thuộc trường hợp “giết hai người” và “có tính chất côn đồ”, khiến dư luận bất bình và lên án.

“Trong khi bị cáo đâm chị Xoan được chị Thúy can ngăn, bị cáo lại đâm luôn chị Thúy. Chị Xoan can ngăn, bị cáo tiếp tục đâm chị Xoan. Bị cáo cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, cần phải xử nghiêm” - HĐXX nhận định và tuyên phạt Vũ tù chung thân về tội “Giết người”.

Đối với bị cáo Trương Hoàng Huy, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Giết người”. Huy nghẹn ngào: Bây giờ bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, rất ăn năn hối hận. Tại tòa, vợ Huy cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bị cáo bồi thường.

Trong hai vụ án, giữa bị cáo và người bị hại có mối quan hệ vợ chồng, lẽ ra các bị cáo phải chăm chỉ lao động, làm người chồng tốt, người cha gương mẫu cho các con noi theo. Việc các bị cáo vướng vào tệ nạn cờ bạc khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ, gây ra nỗi bất hạnh. Đó chính là bài học đắt giá của không riêng gì bị cáo. Qua các vụ án, mọi người cần biết trân quý gia đình, luôn gìn giữ, vun đắp để hôn nhân hạnh phúc vững bền...

(Tên bị hại đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước mắt sám hối của những “ác phu”