Không chỉ là người thực thi pháp luật, những cán bộ quản giáo tại Phân trại tạm giam khu vực Buôn Ma Thuột còn là những "người thầy" đặc biệt trong những "lớp học" không bảng đen, phấn trắng. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần nhân văn, họ dùng chính trái tim mình để gieo mầm thiện, thắp lên tia hy vọng và khơi dậy khát vọng hoàn lương, giúp những con người từng một thời lầm lỡ đứng lên làm lại cuộc đời.
Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của ngành Công an và đất nước, Phân trại Buôn Ma Thuột xác định sứ mệnh quan trọng nhất chính là hành trình cảm hóa con người. Với niềm tin rằng ai cũng có thể thay đổi, mỗi cán bộ quản giáo đã trở thành người bạn đồng hành, người thầy tận tụy trên chặng đường tìm lại chính mình của các phạm nhân.
Những buổi sinh hoạt chính trị, lớp học pháp luật hay khóa học nghề không chỉ là quy định, mà là những nhịp cầu nối họ với cuộc sống lương thiện. Và chính từ sự gần gũi, thấu cảm và chân thành ấy, các cán bộ đã cảm hóa từng phạm nhân, giúp họ đánh thức khát vọng mãnh liệt về một ngày mai tươi sáng.
Và đặc xá chính là "quả ngọt" cho cả một hành trình dài nỗ lực vươn lên từ lầm lỗi. Nó thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước dành cho những ai biết ăn năn, hối cải. Vì vậy, việc xét duyệt mỗi phạm nhân không chỉ là quá trình xem xét hồ sơ một cách kỹ lưỡng, mà còn là sự ghi nhận quá trình cải tạo tốt, sự chuyển biến trong nhận thức và khát vọng hoàn lương chân thành. Cánh cửa trở về với gia đình và xã hội từ đó được mở ra, trao cho họ cơ hội được hàn gắn và làm lại từ đầu.
Hiểu rõ điều đó, Phân trại Buôn Ma Thuột đã triển khai công tác rà soát, xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá một cách nghiêm túc, khách quan và minh bạch. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám thị Trại tạm giam số 1, đặc biệt là sự quyết liệt của Chỉ huy Phân trại, mọi quy trình đều được thực hiện đúng quy định pháp luật. Từng cán bộ quản giáo theo dõi sát sao quá trình tiến bộ của phạm nhân, từ việc chấp hành án, học tập, kỷ luật đến biểu hiện ăn năn, hối cải.
Thượng tá Phùng Minh Trí, Giám thị Trại tạm giam số 1, nhấn mạnh: “Cần đánh giá đúng người, đúng mức độ cải tạo để không bỏ sót những trường hợp xứng đáng. Bởi đó là trao đi cơ hội làm lại cuộc đời, thắp lên niềm tin cho những gia đình đang mong ngóng. Đây chính là trách nhiệm giữa lý và tình, đảm bảo chính sách nhân đạo của Nhà nước đến đúng với những người đã chứng minh được khát vọng trở về của mình”.
Nhờ sự công tâm đó, nhân dịp Quốc khánh 2/9 năm nay đã có 16 lá đơn đề nghị đặc xá được hoàn tất, thắp lên niềm hy vọng làm lại cuộc đời cho 16 phạm nhân.
Phạm nhân Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1968), người từng bị kết án về tội Đánh bạc, chia sẻ, những ngày đầu vào trại, ông mang nặng mặc cảm tội lỗi, sống khép kín và gần như mất hết phương hướng. Nhưng chính sự động viên, giáo dục tận tình của các cán bộ quản giáo đã dần cảm hóa ông. Ông bắt đầu thay đổi nhận thức, tích cực tham gia học tập, lao động và chấp hành tốt nội quy. Giờ đây, ông là một trong những phạm nhân tiêu biểu được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2/9.
Không dừng lại ở đó, các cán bộ Phân trại đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh để thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước công dân cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Giúp họ có ngay giấy tờ tùy thân cần thiết, rút ngắn thời gian và xóa bỏ rào cản khi tái hòa nhập, sẵn sàng bắt đầu lại cuộc đời ngay khi được tự do.
Với khẩu hiệu hành động “Nghiêm minh – Nhân đạo – An toàn – Hiệu quả”, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phân trại Buôn Ma Thuột đang nỗ lực từng ngày. Họ không chỉ hoàn thành sứ mệnh giữ gìn an ninh trật tự, mà còn đang kiến tạo sự bình yên cho xã hội. Bằng tình người, sự bao dung và niềm tin vào khả năng hoàn lương của từng phạm nhân, họ đã dần cảm hóa những người từng lầm lỡ tìm lại chính mình.