Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Vũ Ba| 09/09/2016 23:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay, ngày 9/9 (tức 9/8 Âm lịch) Sân vận động quận Đồ Sơn (Hải Phòng) lại nóng lên sau những màn đấu vô cùng kịch tính của những “ông Trâu” khiến khán giả xem trực tiếp có những pha nín thở.

Đúng 8 giờ 25 phút, cặp trâu số 16 và 23 đã mở đầu Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2016. Sau khi vào đấu, hai ông Trâu này đều thể hiện sự ngang sức ngang tài và tạo nên khí thế tưng bừng náo nhiệt cho lễ hội vói những pha đánh rất hiểm, uy lực đầy kịch tính. Tuy nhiên, thi đấu được 20 phút, trâu số 16 đã thể hiện được sức mạnh hơn hẳn khiến trâu 23 bỏ cuộc.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Hai ông Trâu 16 và 23 khai đấu

Ngay sau đó, cặp trâu số 30 và 05 tiến vào sân, trâu số 30 đã hteer hiện  sức mạnh bằng việc chủ động tấn công trâu 05. Sau những pha oanh tạc, hai ông Trâu lại từ từ thăm dò đối thủ mất gần 10 phút, sau đó mới tiếp tục chiến đấu. Kết thúc hiệp đấu, trâu số 05 phải bỏ cuộc sau 17 phút thi đấu.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Trâu số 30 rượt đuổi trâu 05

Đến 9 giờ 20 phút, thời lượng giành cho trâu số 26 và 21 nhưng chỉ sau 2 phút thi đấu, trâu 21 đã bỏ chạy.

Thời điểm 9 giờ 27 phút, hai ông Trâu sô 20 và 28 gặp nhau. Sau 8 phút đọ sừng, trâu 28 đã giành chiến thắng, quá trình đấu trâu 28 luôn thể hiện sức mạnh hơn trâu số 20.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Trâu số 20 đọ sức với trâu 28

Chỉ sau 1 phút đấu, trâu số 18 đã có chiến thắng nhanh gọn trước trâu số 31. Trước đó, trâu 31đã chủ động tấn công trước, lao thẳng vào trâu 18. Tuy nhiên, pha húc quá mạnh trâu 31 đã gục tại chỗ.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Trước khi lâm trận trâu 31 hung hãn húc đuổi người dẫn vào

Khác với những cặp đấu trước, cặp trâu số 11 và 08 từ từ thăm dò đối thủ ít phút mới đấu. Với thế đánh cáng, móc hầu, hai ông Trâu liên tục ăn miếng trả miếng. Tưởng có thể thắng nhưng sau 19 phút đấu trâu 11 đã bỏ chạy.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Trước khi bỏ chạy, trâu 11 còn húc trộm ngang bụng trâu 08

Vẻn vẹn 2 phút đấu, ông Trâu số 04 luôn chủ động tấn công, liên tiếp ra đòn khiến ông Trâu số 06 phải thua cuộc.

Tiếp theo vòng đấu 2,3 để giành vô địch, lúc 10giờ 28 phút, cặp trâu số 16 và 14 thi đấu. Quá trình đấu, trâu số 16 chủ động liên tục tấn công  trâu số 14. Tuy nhiên, với lợi thế to hơn, sừng dài hơn trâu số 14 đã hạ gục trâu 16 trong thời gian 8 phút đấu.

Chủ động tấn công liên tục, bằng thế đánh móc hầu, sau 1 phút đấu, ông Trâu số 26 giành chiến thắng trước ông Trâu số 30.

Cùng thời lượng 2 phút, trâu số 04 giành chiến thắng trước trâu số 08 và trâu số 26 chiến thắng trước trâu 14.

Sau đó, trâu số 04 được thử sức với trâu số 28. Bằng sức mạnh, trâu số 28 chủ động tấn công, húc thảng bụng phía chân sau khiến trâu số 04 ngã ngửa, gãy sừng sau đó trâu 04 bỏ chạy, hiệp đấu diễn ra trong 1 phút.  

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Sau khi chạy trâu 04 đã bị đổ ngã do bị gãy sừng, choáng mạnh

Lúc 11 giờ 35 phút, diễn ra trận đấu cuối cùng giữa ông Trâu 26 và 28, ông Trâu 28 chủ động tấn công, 2 trâu liên tục ăn miếng trả miếng với đòn đánh cáng, móc hầu. Tuy nhiên, ông Trâu 28 vẫn giữ được sức mạnh và giành chiến thắng trước ông Trâu 26. 

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Giành được vô địch, trâu số 28 cũng rất khó khăn khi đọ sừng với trâu số 26

Năm 2016 là năm thứ 27 quận Đồ Sơn khôi phục và phát triển Lễ hội chọi trâu truyền thống. Đây là lễ hội dân gian gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng; tục thờ cúng thủy thần, tục hiến sinh cầu hạnh phúc, ấm no, thịnh vượng của người dân Đồ Sơn. Đồng thời là sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo thu hút đông đảo du khách bốn phương đến với Hải Phòng.

Trải qua 27 năm tổ chức, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không ngừng được bảo tồn, phát huy các giá trị, nâng cao về quy mô; đồng thời, vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, giá trị văn hóa truyền thống. Lễ hội mang nét độc đáo riêng, với những tập tục, luật lệ khắt khe truyền qua bao đời, như là: tham gia lễ hội phải là nam giới, phải giữ thân thể thật “chay tịnh”, gia đình không có tang trở. Những quy định ngặt nghèo đó còn được lưu giữ đến tận ngày nay, thể hiện sự tôn trọng lịch sử, nét văn hóa truyền thống địa phương.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa

Hàng nghìn du khách đến xem chật kín các khán đài

Với những nỗ lực trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của người Hải Phòng cũng như những giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống độc đáo vốn có của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, năm 2000, Lễ hội đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là 1 trong 15 lễ hội lớn của cả nước  và năm 2013 được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Dù có mưa nhưng vẫn nóng như chảo lửa