Văn hóa - Du lịch

DIFF 2025: Canada và Trung Quốc viết tiếp khúc tráng ca với “Hành trình kết nối”

Trang Trần 11/06/2025 - 16:21

Đêm thi thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 sẽ diễn ra vào tối 14/6, với cuộc so tài rực rỡ giữa hai đại diện đến từ Trung Quốc và Canada.

11-6-phao-hoa.jpg
Sông Hàn sẽ rực sáng với “Ánh sao ma thuật” và “Tây Du Ký ngoại truyện”. (Phần thi của đội Ba Lan).

Với chủ đề “Hành trình kết nối”, đêm trình diễn hứa hẹn bùng nổ cả về kỹ thuật và cảm xúc, khi những nghệ sĩ ánh sáng đến từ hai quốc gia có truyền thống lâu đời về pháo hoa cùng “dệt mộng” trên bầu trời Đà Nẵng bằng nghệ thuật đỉnh cao và công nghệ hiện đại.

Trở lại sông Hàn vào một đêm hạ tháng Sáu, DIFF 2025 tiếp tục đưa khán giả đến với những cung bậc thăng hoa của nghệ thuật ánh sáng, nơi ngôn ngữ của pháo hoa không chỉ đơn thuần là thị giác, mà còn chạm đến tận cùng cảm xúc.

Chủ đề “Hành trình kết nối” trở thành điểm tựa để hai đội thi – Orion Fireworks (Canada) và Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) mang đến những tác phẩm lộng lẫy, sâu sắc về nội dung, đậm chất văn hóa và nghệ thuật kể chuyện.

Lần đầu tiên đến với DIFF, Orion Fireworks- đội pháo hoa đến từ Quebec, Canada mang theo tác phẩm có tên Star Dust – Ánh sao ma thuật, do nhà thiết kế sáng tạo Patrick Chandonnet dàn dựng. Đây là một bản giao hưởng thị giác ba chương, mở đầu bằng sự thức tỉnh nội tâm, tiếp nối là cuộc trò chuyện sâu sắc với chính mình và khép lại bằng sự thăng hoa trong khát vọng được chạm tới những ước mơ xa xôi.

11-6-phao-hoa-d39.jpg
Với chủ đề “Hành trình kết nối”, đêm thi thứ 3 không chỉ là điểm gặp gỡ của hai nền văn hóa lớn – Á Đông và phương Tây, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc xóa đi khoảng cách, kết nối cảm xúc, lan tỏa vẻ đẹp của sự đa dạng.

Không đơn thuần là pháo hoa, Star Dust là một hành trình vẽ bằng ánh sáng, đậm chất thơ và đầy chiều sâu. Những chùm sáng rực rỡ được điều khiển chính xác đến từng khoảnh khắc sẽ hòa quyện cùng nhạc nền chọn lọc như Power of love, Leviathan hay Never give up on your dreams tạo nên một “vũ trụ nghệ thuật” nơi cảm xúc được cất lên qua từng đợt nổ.

Patrick Chandonnet từng chia sẻ: “Với Orion, bầu trời là sân khấu. Và tại Đà Nẵng, chúng tôi sẵn sàng tỏa sáng”. Câu nói ấy vừa là tuyên ngôn, vừa là lời hứa hẹn một trải nghiệm thẩm mỹ trọn vẹn.

Trở lại DIFF với vị thế đương kim á quân mùa giải 2024, Jiangxi Yangfeng không giấu tham vọng chinh phục đỉnh cao mới bằng một tác phẩm đậm chất văn hóa phương Đông: “Tây Du Ký ngoại truyện”.

Nếu như Orion Fireworks chọn kể chuyện bằng ánh sáng của các vì tinh tú, thì Jiangxi Yangfeng lại dựng nên một thế giới thần thoại cổ điển mà gần gũi, khai thác những góc khuất nội tâm ít được đề cập trong kiệt tác Tây Du Ký. Trên nền nhạc “Dare to ask where is the road”, ca khúc kết phim quen thuộc của phiên bản 1986, đội pháo hoa Trung Quốc sẽ đưa người xem lạc vào những mối tình không thành, những giằng xé giữa đạo và đời, giữa khát vọng và lý trí.

11-6-phao-hoa-d312.jpg
Màn pháo hoa đêm 7/6 của đội Z121 Vina Pyrotech Việt Nam làm mê đắm lòng người.

Theo đội trưởng Liang Weiming, Jiangxi Yangfeng hiện là một trong những đội pháo hoa hàng đầu tại Trung Quốc, với bề dày trình diễn tại các sự kiện quốc tế quy mô lớn như FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Sự hòa quyện giữa kỹ thuật pháo hoa truyền thống và công nghệ hiện đại chính là “vũ khí” giúp họ chạm tới trái tim khán giả bằng một thứ nghệ thuật không chỉ đẹp, mà còn đầy chất suy tưởng.

Không dừng lại ở pháo hoa, đêm thi thứ 3 DIFF 2025 còn là một đại tiệc âm nhạc và công nghệ với sự hiện diện của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Sân khấu Ngũ Hành Sơn bên dòng sông Hàn sẽ trở thành tâm điểm của âm nhạc và vũ đạo, với sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Noo Phước Thịnh, Phương Anh, các nghệ sĩ quốc tế cùng những vũ đoàn hàng đầu.

11-6-phao-hoa-d310.jpg
Đêm thi thứ 3 DIFF 2025 với sự hiện diện của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử DIFF, khán giả được trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường (AR) ngoài trời qua vé giấy và nền tảng Sky AR. Với quy mô hiển thị khổng lồ lên đến 600.000m² cùng hơn 10 triệu điểm ảnh, công nghệ này tạo nên một thế giới ảo sống động như thật – nơi ánh sáng, âm thanh và chuyển động hòa quyện, mang lại cảm giác như đang bước vào một vũ trụ đa chiều.

Có lẽ chưa bao giờ, một đêm lễ hội tại Đà Nẵng lại hội tụ đầy đủ các yếu tố như thế: nghệ thuật kể chuyện qua pháo hoa, bản sắc văn hóa được làm mới qua công nghệ, và một đại nhạc hội kết nối cộng đồng bằng âm nhạc.

Với chủ đề “Hành trình kết nối”, đêm thi thứ 3 không chỉ là điểm gặp gỡ của hai nền văn hóa lớn – Á Đông và phương Tây mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc xóa đi khoảng cách, kết nối cảm xúc, lan tỏa vẻ đẹp của sự đa dạng.

Đêm thi thứ 3 (14/6) và các đêm thi sau gồm Đêm 4 (Ngày 21/6): Bồ Đào Nha – Anh; Đêm 5 (Ngày 28/6): Hàn Quốc – Ý sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng đài PTTH Đà Nẵng- DRT từ 20h10. Đêm chung kết (12/7) phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
DIFF 2025: Canada và Trung Quốc viết tiếp khúc tráng ca với “Hành trình kết nối”