Tin địa phương

Lan tỏa yêu thương trên những tuyến đường

Trung Sơn 05/03/2026 - 11:23

Sáng 5/3, trong cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt (Lâm Đồng), những món quà nhỏ đã được trao đi, làm ấm thêm lòng người, vui thêm trên những nẻo đường.

1-chi-tran-thi-kim-loan-xuc-dong-khi-nhan-mon-qua-bat-ngo-tu-hoi-phu-nu-phong-cong-tac-chinh-tri.jpg
Chị Trần Thị Kim Loan xúc động khi nhận món quà từ Hội phụ nữ Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trên những tuyến đường Đà Lạt một sáng tháng Ba, hình ảnh nữ cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng ân cần trao quà cho công nhân vệ sinh môi trường như bừng sáng thêm một góc phố.

Đó là sự gặp gỡ của những tấm lòng giữa người làm nhiệm vụ giữ bình yên cuộc sống và những người lặng thầm gìn giữ môi trường sống cho cộng đồng.

5-cac-chi-lam-cong-viec-ve-sinh-tai-tru-so-cong-an-tinh-cung-duoc-nhan-qua-trong-dip-nay(2).jpg
Các chị làm công việc vệ sinh tại trụ sở Công an tỉnh cũng được nhận quà trong dịp 8/3.

Công việc của những nữ công nhân vệ sinh môi trường vốn đã nhọc nhằn nhưng trong cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt, họ như nhỏ bé hơn. Không ít người trong số họ có hoàn cảnh rất khó khăn. Dẫu vậy họ vẫn cần mẫn, từng chút, từng chút làm đẹp cho đời.

Hoàn cảnh của chị Trần Thị Kim Loan, công nhân thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt khiến người ta xúc động. Là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ, không có nơi ở ổn định, phải thuê trọ. Sau mỗi ca làm, chị lại tranh thủ nhận thêm việc để tăng thu nhập, chắt chiu từng khoản lo tiền thuê nhà và nuôi con.

Những người như chị Loan bắt đầu công việc từ khi phố chưa thức giấc, lặng lẽ quét dọn, thu gom rác thải, giữ gìn mỹ quan đô thị dù bất kể thời tiết mưa hay nắng. Đằng sau màu áo bảo hộ sẫm màu vì bụi đường là những phận đời còn nhiều trăn trở mưu sinh.

2-niem-vui-nhan-qua-8.3-cua-mot-nu-cong-nhan-ven-sinh-moi-truong.jpg
Niềm vui nhận quà 8/3 của một nữ công nhân vệ sinh môi trường từ cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thấu hiểu những vất vả ấy, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao đi những phần quà ngay tại nơi các chị đang làm việc, trên vỉa hè, bên những xe rác còn chưa kịp nghỉ.

Dù giá trị vật chất không lớn nhưng đó là sự động viên kịp thời, thể hiện sự quan tâm bằng hành động cụ thể, thiết thực với các chị khi ngày 8/3 đang cận kề.

3-cau-chuyen-doi-thuong-cu-tu-nhien-dien-ra-ben-xe-rac.jpg
Câu chuyện đời thường cứ tự nhiên diễn ra bên xe rác.

Nhận quà trong bất ngờ, nhiều chị đã bật khóc. Giọt nước mắt xúc động bởi các chị biết họ không bị bỏ lại phía sau. Cái nắm tay thật chặt, những câu chuyện đời thường, lời động viên thăm hỏi cứ tự nhiên diễn ra trên vỉa hè, bên xe rác nghe mà ấm lòng.

4-hoi-phu-nu-phong-cong-tac-chinh-tri-cong-an-lam-dong-trao-qua-8.3-cho-cong-nhan-ve-sinh-moi-truong-da-lat-ngay-ben-xe-rac.jpg
Hội Phụ nữ Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng trao quà 8/3 cho công nhân vệ sinh môi trường Đà Lạt ngay bên xe rác.

Không chỉ các nữ công nhân vệ sinh môi trường đô thị, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị còn thăm hỏi, tặng quà 8/3 cho các chị là nhân viên hợp đồng đang làm nhiệm vụ vệ sinh tại trụ sở Công an tỉnh.

Đó không chỉ là sự chúc mừng mà là sự cụ thể hóa phương châm hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà các cấp Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh Lâm Đồng đã duy trì thời gian qua. Sự sẻ chia đúng lúc, đúng đối tượng không chỉ giúp giảm bớt phần nào gánh nặng trước mắt, mà còn củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Các chị trao đi những món quà để yêu thương vẫn còn mãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa yêu thương trên những tuyến đường