Từ giữa đêm, hàng trăm người đã lên đỉnh Yên Tử chờ đón bình minh và khoảnh khắc Quốc ca vang lên giữa non thiêng. Sắc cờ đỏ sao vàng rợp đỉnh núi, tạo nên hình ảnh đầy xúc động trong ngày Quốc khánh 2/9.

Từ 0h ngày 2/9, chương trình “Rạng rỡ Việt Nam, hướng về non thiêng, tự hào dân tộc” tổ chức hành trình leo núi Yên Tử, đón bình minh và thực hiện chào cờ, hát Quốc ca tại Chùa Đồng vào 6h sáng.
Ngay từ trong đêm, đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên và du khách đã bắt đầu hành trình lên đỉnh Yên Tử. Trong ánh đèn và tiết trời về đêm trên núi, từng đoàn người nối nhau vượt qua những cung đường để có mặt tại Chùa Đồng, cùng chờ đợi thời khắc đặc biệt của ngày Quốc khánh.
.jpeg)
Sau nhiều giờ chờ đợi, khi bình minh dần hé rạng, Chùa Đồng hiện lên giữa biển mây, núi non và sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ Tổ quốc.
Đúng 6h, trong không gian linh thiêng của Yên Tử, nghi lễ chào cờ được trang trọng thực hiện. Hàng trăm người cùng hướng về Quốc kỳ, hòa vang “Tiến quân ca” giữa đất trời.
Tiếng Quốc ca vang lên trên đỉnh núi cao mang đến một cảm xúc đặc biệt. Giữa mây trời Yên Tử, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tạo nên hình ảnh vừa hùng vĩ, vừa thiêng liêng trong ngày cả nước kỷ niệm Quốc khánh.




Có người đã vượt đường xa, có người lên núi từ nửa đêm, có người lần đầu tiên được đón bình minh tại Chùa Đồng. Tất cả cùng gặp nhau trong một khoảnh khắc đầy xúc động, khi được đứng dưới lá cờ Tổ quốc, cùng hát Quốc ca và cảm nhận niềm tự hào khi là người Việt Nam.
Chương trình không chỉ mang đến một hành trình đón bình minh đặc biệt mà còn tạo sự kết nối giữa giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của Yên Tử với tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.
Từ non thiêng Yên Tử, sắc đỏ của Quốc kỳ nổi bật giữa biển mây và núi rừng Quảng Ninh, góp thêm một hình ảnh đẹp vào không khí mừng Quốc khánh 2/9 trên khắp mọi miền đất nước.
Một bình minh đặc biệt trên Chùa Đồng – nơi Quốc ca vang giữa non thiêng, cờ Tổ quốc rợp trời và niềm tự hào Việt Nam lan tỏa trong từng khoảnh khắc.