Tòa tuyên án

Đâm hàng xóm tử vong vì nói xấu mẹ mình

Phan Hồng 28/05/2024 - 13:42

Ngày 28/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phúc Hận (SN 1981, ngụ TP.HCM) tù chung thân về tội “Giết người”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, có tính côn đồ, xâm phạm tính mạng của công dân. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thiện ý khắc phục hậu quả nên đã giảm hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 20/12/2022, Trần Phúc Hận đến quán ăn gần nhà mình trên đường Điện Biên Phủ thuộc phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM ăn uống.

Lúc này, bàn kế bên trong quán có nhóm ông Nguyễn Văn K. (ngụ tại phường 17, quận Bình Thạnh) cũng đang ngồi ăn uống.

z5483522280260_fc5fc8f4debdcb2e351d7d6a59aea4b5(1).jpg
Bị cáo Trần Phúc Hận

Tại đây, Hận và ông K. xảy ra mâu thuẫn dẫn cự cãi. Ông K. nói Hận là con của bà bán bánh bèo nên Hận tức giận. Sau đó, Hận đi về nhà mình, lấy một con dao cầm trên tay giấu sau lưng rồi quay trở lại quán ăn.

Khi thấy Hận, ông K. hỏi giấu cái gì sau lưng. Hận trả lời giấu con dao và đưa con dao ra phía trước.

Ông K. nhìn thấy dao liền hất nước trong ly bia vào mặt của Hận. Hận cầm dao đâm ông K một nhát trúng vào vùng ngực trái. Thấy vậy, bạn ông K. can ngăn, Hận vứt bỏ con dao xuống đất và nhảy xuống rạch Xuyên Tâm để tẩu thoát.

Ông K. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Ngày 21/12/2022, Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối với Trần Phúc Hận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm hàng xóm tử vong vì nói xấu mẹ mình