Xã hội

“Cánh cửa thép Lạng Sơn” 45 năm vang mãi bản hùng ca

Việt Bắc 24/07/2023 - 09:45

Ngày 23/7, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sư đoàn 337 (28/7/1978-28/7/2023), Ban Liên lạc cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 337 tại Lạng Sơn tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với chủ đề Sư đoàn 337 “Cánh cửa thép Lạng Sơn” 45 năm vang mãi bản hùng ca.

anh-444(1).jpg
Các đại biểu dự buổi gặp mặt "Vang mãi bản hùng ca".

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Quân khu 1; các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo UBND một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; đại diện một số cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của tỉnh và gần 1.700 CCB Sư đoàn 337 đến từ 29 tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Vũng Tàu, Thanh Hóa, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Sư đoàn 337. Cách đây 45 năm, ngày 28/7/1978 tại chợ Cọi thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Sư đoàn bộ binh 337 được thành lập (theo Quyết định số 252/QĐ-TM của Bộ Tổng tham mưu để thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giúp đỡ đất nước Lào anh em).

anh-2222(1).jpg
Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Như Hoạt phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 18/2/1979, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu, với tinh thần “Thời gian là lực lượng”, Sư đoàn 337 đã cấp tốc hành quân lên biên giới Lạng Sơn làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 đã anh dũng chiến đấu, mưu trí, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thắng lợi của mặt trận Lạng Sơn với chiến thắng lịch sử Khánh Khê, ghi một mốc son chói lọi của sư đoàn, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về với đời thường, các CCB Sư đoàn 337 tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ CCB Sư đoàn 337 trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Tổ quốc nói chung, của tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

anh-3333-1-.jpg
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí tin tưởng rằng, thời gian tới, các thế hệ CCB Sư đoàn 337 sẽ tiếp tục xây đắp nên truyền thống vẻ vang với 10 chữ vàng “Khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, kiên cường, quyết thắng”, đồng hành, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; cùng thực hiện tốt công tác dân vận, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giữ vững truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của quân khu và địa phương.

anh-5555(1).jpg
Đại diện Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 337 trao quà cho thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách xã Bình Trung, xã Thanh Loà (huyện Cao Lộc), xã Khánh Khê (huyện Văn Quan), tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 337 tại Lạng Sơn đã tặng 45 suất quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách của các xã Bình Trung, Thanh Loà (Cao Lộc), Khánh Khê (Văn Quan). Tổng trị giá các phần quà trên 22 triệu đồng.

Trước đó, chiều 22/7, CCB Sư đoàn 337 đã đến dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại 2 xã Thanh Loà và Bình Trung, huyện Cao Lộc.

anh-1111(1).jpg
Các CCB Sư đoàn 337 thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cánh cửa thép Lạng Sơn” 45 năm vang mãi bản hùng ca