Những ngày vừa qua, cơn bão số 11 đã gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các xã Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Lũng…, có nhiều thôn bị ngập sâu, việc tiếp cận để cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Chìm sâu trong biển nước
Tìm đường vào xã Vân Nham, Thiện Tân quả là nhọc nhằn, bởi lẽ, tuyến “huyết mạch” Tỉnh lộ 242 vào xã đã bị ngập cả mét nước, tê liệt từ ngày 7/10. Sau nhiều giờ đi nhờ trên chuyến xe chở hàng cứu trợ, chúng tôi phải lòng vòng qua nhiều sườn đồi, vách nước, luồn qua những con đường nhỏ trong các khu dân cư mới qua được các điểm bị ngập trên đường để đến trụ sở Công an xã Vân Nham, điểm tập kết hàng cứu trợ trên địa bàn.
Theo ghi nhận, vào chiều ngày 9/10, tại xã Vân Nham nhiều nơi vẫn còn ngập rất nặng, khó tiếp cận để cứu trợ. Tranh thủ trò chuyện với PV Báo Công lý, bà Vy Thúy Thành, Chủ tịch UBND xã Vân Nham cho biết, xã có diện tích tự nhiên hơn 81 km2 với 30 thôn, trên 4.300 hộ với hơn 19.490 nhân khẩu. Ngày 7/10, nước bắt đầu dâng lên khá nhanh và nhanh chóng gây ngập cho các hộ dân ở ven sông Trung.
Đến ngày 8/10, nước lũ đã làm 14 thôn bị ngập sâu, cô lập, chia cắt; trong đó một số thôn ven sông rất khó khăn khi tiếp cận vì nước chảy xiết, phải nhờ thuyền lớn của lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn mới có thể đi vào.
“Hiện toàn xã đang dồn lực thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, ứng cứu nhân dân, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, với tình hình ngập sâu, nước rút chậm như thế này, tại 14 thôn bị ngập lụt này thiệt hại sẽ rất nặng nề vì nhiều tài sản của người dân đều bị ngâm trong nước”, bà Thành chia sẻ.

Cơ sở hạ tầng bị ngập, giao thông không đi lại được, trong khi đó Trụ sở UBND xã và một số trường học cũng bị ngập. Nhiều khu vực không có sóng điện thoại, không có mạng, nhất là việc mất điện diện rộng dẫn đến mọi công việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần không để ai bị đói, rét, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng toàn xã đã thường xuyên ứng trực để xử lý kịp thời các tình huống thiên tai phát sinh và hỗ trợ nhân dân.
"Trước mắt, khi nước chưa rút, tại những thôn bị ngập, nhất là khu vực ngập sâu, gia đình nào không còn lương thực dự phòng, không nấu được cơm ăn, hết nước uống sẽ được thuyền cứu trợ mang đến tận nơi. Sau khi nước rút đi, các lực lượng sẽ giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường để phòng ngừa dịch bệnh sau lũ”, Chủ tịch UBND xã Vân Nham cho biết.
Tài sản cũng trôi đi theo lũ
Sáng ngày 10/10, trên địa bàn xã Vân Nham nước cũng đã rút thêm được khoảng 50cm, nhưng tuyến Tỉnh lộ 242 vẫn chưa thể di chuyển, nhiều đoạn còn ngập gần 1m nước. Nhiều khu vực, nhà dân vẫn ngập cả mét nước. Học sinh chưa thể trở lại trường học.
Là những hộ may mắn hơn vì ở mặt đường, lại cao hơn những chỗ khác nên chỉ bị ngập có 3 ngày, ông Nông Văn Đức, thôn Bến Cát, xã Vân Nham vừa dọn dẹp, lau chùi và rửa bùn đất theo dòng nước rút, chia sẻ: "Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, năm nay tôi đã 66 tuổi rồi mà chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nào nó kinh khủng đến vậy. Chỉ có vài chục phút mà nước lên cả mét, không chạy nhanh thì nước cuốn cả người. Năm 1971, tôi cũng chứng kiến một trận lũ ác liệt, nhưng nó cũng chẳng kinh khủng như lần này”.
.jpg)
Anh Nông Viết Cường cho biết, gia đình anh ra đây sống được 14 năm và đây là lần đầu tiên mà anh chạy lũ như vậy. Nước vào nhà và dâng lên nhanh, cả gia đình anh Cường cuống cuồng hô hoán nhau chạy ra ngoài và leo lên những chỗ chưa bị ngập.
Anh Cường chỉ cho tôi xem vào dấu tích mà con nước để lại trên tường nhà, nó cao hơn cả đầu người, rồi anh rầu rầu tâm sự: “Gia đình tôi tất cả có 6 người đang sống ở đây, gồm bố mẹ, vợ chồng tôi và 2 con. Hôm đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7/10, trong lúc đang ngủ thì phát hiện nước lên, bước xuống thì đã tới lưng cẳng chân nên vội vàng hô hoán nhau dậy để chạy. Nước lên nhanh nên chỉ kịp thoát thân, chẳng thể nào cứu được tài sản. Nghĩ lại, thoát được người là may lắm rồi”.
Kế bên thôn Bến Cát là thôn Quyết Tâm, cũng trong tình cảnh là “nạn nhân” của cơn lũ, gia đình chị Hoàng Thị Hà và anh Chu Văn Chí làm nghề thu mua đồng nát, đang cặm cụi vơ lại mớ phế liệu trong kho không bị nước cuốn đi.

Chị Hà rơm rớm nước mắt trò chuyện với chúng tôi: “Anh nhìn kìa, tài sản của gia đình tôi nó đang “nổi lềnh phềnh” ngoài ruộng đó ạ. Bao nhiêu vốn liếng, tiền của vợ chồng tôi dồn hết vào những con gà đó rồi. Nhà có 2 chuồng, hơn 700 con gà tầm từ 1 cân rưỡi cho tới 2 cân, chuẩn bị tuần này là mang đi bán. Vậy mà nước lũ về bất ngờ trong đêm, chẳng kịp mở cửa cho chúng bay lên trên nóc, nên bị chết gần hết”.
Theo tay chị Hà chỉ, tôi nhìn ra cánh đồng mênh mông nước, hàng trăm con gà nhà chị đang trôi nổi ngoài đó. Qua mỗi phút giây, nước rút tới đâu thì cũng là lúc tài sản của nhà chị trôi xa hơn để theo con nước xuôi dòng. Bởi lẽ, nước còn sâu, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thì đang căng mình ứng cứu, hỗ trợ những người dân còn đang mắc kẹt, cô lập trong lũ nên chưa thể thu gom, vớt những vật nuôi bị chết để tiêu hủy được.

Cùng đồng hành với người dân, trong những ngày qua, dù đường vào xã Vân Nham rất khó khăn, nhưng những chuyến xe cứu trợ của cơ quan ban ngành của tỉnh, các tổ chức xã hội địa phương và mạnh thường quân vẫn không quản ngại ngày, đêm, khó khăn để chở những chuyến hàng nhu yếu phẩm về với bà con trên địa bàn các xã vùng lũ. Còn với người dân vùng lũ, họ chỉ mong chờ nước rút nhanh để được trở lại với cuộc sống bình thường.