Ngày 2/9, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể lễ dâng hương, tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Người đối với dân tộc và nhân loại.
Dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo nhân dân, du khách.
Cách đây 57 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã về cõi vĩnh hằng. Người ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và bạn bè quốc tế.
.jpg)
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, song hình ảnh và những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với những chặng đường vẻ vang của dân tộc; Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp đặc biệt để tưởng nhớ Người, ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Người đối với đất nước, quê hương; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện tốt những lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Người.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành trọn tâm trí cho sự nghiệp cách mạng. Dù ở đâu, làm gì và trong bất cứ hoàn cảnh nào, quê hương Nghệ An vẫn luôn là nơi Người dành tình cảm sâu nặng, tha thiết và trọn vẹn.
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng, công lao và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, quê hương và nhân loại.


Từ mảnh đất Làng Sen, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Mang trong mình khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc, Người đã bôn ba qua nhiều quốc gia, nhiều châu lục, trải qua muôn vàn gian khổ để tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc và Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Người, toàn dân tộc đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển.
Đồng thời, tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, trở thành cực tăng trưởng có tầm quốc gia.
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành
Cũng trong ngày 2/9, tại xã Kim Liên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao tặng Huy hiệu 80 năm, 70 năm và 65 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho 6 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, giữ vững niềm tin vào Đảng và sự nghiệp cách mạng; tiếp tục là những "cây cao bóng cả", là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng để con cháu, cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy tiếp tục phát huy ý nghĩa của mỗi đợt trao tặng Huy hiệu Đảng, biến đây thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng cần trở thành một "địa chỉ đỏ" trong giáo dục truyền thống, giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc rằng những thành quả mà đất nước đạt được không tự nhiên mà có. Đằng sau mỗi thành quả là biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
