Vụ bắn chết hai người ở Phú Quốc: Giang hồ “Tuấn Em” bật khóc trước vành móng ngựa

Ngọc Tú| 23/03/2016 17:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại phiên tòa xét xử lưu động, giang hồ Tuấn Em thừa nhận đã dùng súng bắn chết hai người ở Phú Quốc và bật khóc xin gia đình nạn nhân tha thứ.

Ngày 23/3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Thanh Sơn cùng 7 đồng phạm trong vụ nổ súng làm 2 người chết tại quán Lion Garden Beer Club gây xôn xao dư luận Phú Quốc.

Vụ bắn chết hai người ở Phú Quốc: Giang hồ “Tuấn Em” bật khóc trước vành móng ngựa

Bị cáo Đỗ Thanh Sơn trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh Vietnamnet

Vụ án được đưa ra xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người dân. Đáng chú ý, trước khi diễn ra phiên xét xử, xuất hiện nhiều dân “anh chị” cũng có mặt theo dõi diễn biến phiên tòa. Để đảm bảo an ninh phiên tòa, hàng trăm Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ được huy động bảo vệ vòng trong, vòng ngoài.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang, bị cáo Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 33 tuổi ngụ Phú Quốc) bị truy tố 4 tội là giết người, giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Trọng Nghĩa bị truy tố tội giết người; Ông Minh Phụng cùng với Nguyễn Văn Chưởng bị cáo buộc tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm; Phan Thanh Giang, Nguyễn Hữu Phúc bị truy tố tội che giấu tội phạm; Nguyễn Nhật Hoàng Khương, Tôn Văn Nhân bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996) tại quán bar By Night ở thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Tuấn Em mang ấm ức trong lòng và kể lại sự việc cho người anh kết nghĩa là Phụng nghe. Thấy vậy, Phụng lấy khẩu rulo nòng dài cùng 42 viên đạn, tặng Tuấn Em.

Đêm 1/8/2015, tại quán bar Lion Garden trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Tuấn Em đã sử dụng khẩu súng Phụng tặng trước đó bắn chết Nguyễn Quốc Bảo. Một trong hai phát súng Tuấn Em bắn, đạn lạc trúng đầu chị Thái Thị Thanh Mai khiến thiếu phụ sinh năm 1984 chết tại chỗ.

Tại phiên tòa, Tuấn Em thừa nhận cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố về 4 tội danh nêu trên. Tuy nhiên, bị cáo lại cho rằng bản thân trước đó không có ý định giết người.

Trình bày tại tòa, Tuấn Em nói do muốn giải hòa với Nguyễn Quốc Bảo, (SN 1996) ở quán bar, nhưng khi anh ta chủ động mời ly bia thì đối phương rút dao ra tấn công.

“Bị cáo muốn giải hòa mà anh Bảo đâm nên bị cáo móc súng ra bắn vào bụng. Anh Bảo chạy, bị cáo rượt theo bắn thêm 1 phát thì trúng chị Mai nhưng bị cáo không hay. Hôm sau, bị cáo xem trên mạng mới biết chị Mai (Thái Thị Thanh Mai, SN1984) bị trúng đạn vào đầu tử vong”, bị cáo trình bày tại tòa.

Đứng trước vành móng ngựa, giang hồ Tuấn Em đã bật khóc xin lỗi gia đình chị Mai vì vô tình gây ra cái chết cho chị và cầu mong được tha thứ.

Bị hại trong vụ án còn có Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2000, người yêu của Tuấn Em chưa đủ 16 tuổi). Khi chủ tòa phiên tòa hỏi bị hại có yêu cầu gì không, Nguyễn Thị Kim Ngân một mực xin HĐXX xử nhẹ cho Tuấn Em, vì rất thương Tuấn em.

Đối với các đồng phạm của Tuấn Em, VKSND tỉnh Kiên Giang nêu rõ: Nguyễn Văn Chưởng, 61 tuổi ngụ TP.HCM là cán bộ hưu trí, từng công tác tại Công an TP HCM từ năm 1978 - 2011. Tháng 7/2015, ông này đi Phú Quốc du lịch và có người giới thiệu để quen biết Ông Minh Phụng. Nghe Chưởng khoe rằng, ông ta từng là cán bộ cấp cao của Bộ Công an nên Phụng nể nang, bán đất cho với giá rẻ. Sau đó, Chưởng tặng Phụng 3 khẩu súng, gồm 2 rulo và 1 bắn đạn hoa cải.

Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi, ngụ huyện An Minh); Phan Thanh Giang (28 tuổi), Nguyễn Hữu Phúc (20 tuổi, cùng ngụ Phú Quốc); Nguyễn Nhật Hoàng Khương (còn gọi Cá Rô, 25 tuổi), Tôn Văn Nhân (19 tuổi, cùng ở Phú Quốc) đã giúp đỡ Tuấn Em trong quá trình lẩn trốn lần lượt bị truy tố về các tội che giấu, không tố giác tội phạm.

Ngày mai 24/3, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ bắn chết hai người ở Phú Quốc: Giang hồ “Tuấn Em” bật khóc trước vành móng ngựa