Mỹ: Án mạng kinh hoàng lúc nửa đêm, 8 người trong gia đình bị bắn chết

Hoàng Kim| 10/08/2015 08:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại bang Texas, Mỹ khiến 8 người trong một gia đình thiệt mạng, trong đó có 2 người lớn và 6 trẻ em, BBC đưa tin ngày 9/8.

Mỹ: Án mạng kinh hoàng lúc nửa đêm, 8 người trong gia đình bị bắn chết

Thi thể các nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng được cảnh sát chuyển đi

Phát ngôn viên Thomas Gilliland của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Harris cho biết, khoảng 21giờ (giờ địa phương) thứ 7 (8/8), cảnh sát nhận được cuộc gọi yêu cầu kiểm tra căn nhà tại thành phố Houston, tiểu bang Texas.

Khi cảnh sát tới gọi cửa, không có ai đáp lời. Nhưng, khi nhìn vào nhà qua ô cửa sổ, cảnh sát phát hiện xác một đứa bé nằm trong nhà, nên họ quyết định xông vào trong. Tuy nhiên, từ trong nhà, có một đối tượng bắn súng ra khiến cảnh sát phải lùi lại và gọi thêm viện trợ.

Sau khi đàm phán, đối tượng đã chịu đầu hàng và bị bắt giữ ngay sau đó. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện thêm 7 thi thể nữa nằm khắp nơi trong căn nhà. Nạn nhân được xác định là: ông Dewayne Jackson, 50 tuổi, vợ ông Jackson, Valerie Jackson, 40 tuổi và bé Nathaniel, 13 tuổi, bé Dewayne, 10 tuổi, bé Honesty, 11 tuổi, bé Caleb, 9 tuổi, bé Trinity, 7 tuổi , và bé Jonah, 6 tuổi.

Mỹ: Án mạng kinh hoàng lúc nửa đêm, 8 người trong gia đình bị bắn chết

Nghi phạm David Conley

Phó cảnh sát trưởng hạt Harris, Tim Cannon cho hay, nghi phạm bị bắt giữ là David Conley, 48 tuổi chồng cũ của bà Valerie. Điều tra ban đầu cho thấy, bé Nathaniel là con riêng của 2 người này.

Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm, tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ rằng, có sự tranh chấp giữa ông Conley và bà Valerie. Tháng trước, ông Conley cũng đã bị buộc tội hành hung một thành viên trong gia đình bà Valerie, ông Tim cho biết thêm.

Vụ án đang được cảnh sát tiến hành điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Án mạng kinh hoàng lúc nửa đêm, 8 người trong gia đình bị bắn chết