Văn hóa - Du lịch

Tháo dỡ “trái tim sắt” bên sông Nho Quế

Nguyễn Liên - Minh Quân 12/03/2024 - 07:07

Một tạo hình trái tim bằng khung sắt, được dựng bên cạnh bến thuyền sông Nho Quế ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã gặp phản ứng mạnh mẽ từ du khách và dư luận.

429822404_316916374731103_5501519099620021551_n.jpg
Hình trái tim bằng khung sắt được đặt trên mỏm đá tại khu vực bến thuyền sông Nho Quế.

“Trái tim sắt” hay trái tim “ngục tù” là cách mà nhiều người dân và cư dân mạng gọi tạo hình trái tim này.

“Trái tim sắt” được dựng trên một mỏm đá, phía dưới là bến thuyền sông Nho Quế đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của du khách, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.

Một người có nick Facebook N.H.H. chia sẻ “Mình thấy Hà Giang đẹp vì những con đường đèo quanh co, những bức tường trình và những phiến đá trên cao nguyên... Không nên thêm vào những thứ vô hồn như thế này làm mất vẻ đẹp nguyên sơ của Hà Giang".

Bạn Mỹ Lượng chia sẻ trên Facebook “Cảnh đang đẹp hùng vĩ, thêm cái này vào âm điểm luôn, chẳng hiểu kiểu gì. Vừa sến súa, chắn tầm nhìn, cái mỏm đá ấy vốn đã quá đẹp. Gỡ bỏ là đẹp".

Trả lời với PV Báo Công lý, bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho hay, sau khi nắm được thông tin Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý thủy điện Nho Quế phải dỡ bỏ ngay. Đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những nơi tự phát làm ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian thiên nhiên tươi đẹp.

2c15f9aea4d3088d51c2.jpg
Đơn vị quản lý đã dỡ bỏ trái tim bằng khung sắt trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho khu vực bến sông.

Hiện đơn vị quản lý là thủy điện Nho Quế đã tháo dỡ "trái tim sắt" nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo dỡ “trái tim sắt” bên sông Nho Quế